VOH - Nghe cháu thông báo không trúng, bà Nhỏ cứ ngỡ mình trắng tay. Mãi đến khi người bán vé số tìm đến nhà, sự thật mới được hé lộ.
Ngày 11/3, Công an xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) thông tin đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà Ngô Thị Năm Nhỏ (ngụ ấp Mỹ Khánh 2) về việc người cháu có hành vi chiếm đoạt 2 tờ vé số trúng giải Nhất sau khi dò hộ.
Theo trình báo của bà Nhỏ, ngày 24/2, bà mua 2 tờ vé số của đài Đồng Tháp với dãy số đuôi 18251 từ anh N.H.H. (37 tuổi, cùng địa phương). Cùng ngày, chị T., hàng xóm của bà Nhỏ cũng mua 1 tờ có cùng dãy số trên từ người bán này.
Do không biết chữ, hôm sau bà Nhỏ nhờ người cháu tên H.A. dò kết quả. H.A. thông báo vé số không trúng. Tuy nhiên, anh H. đã đến tận nhà chị T. và bà Nhỏ báo tin vui, cho biết hai người đều may mắn trúng giải Nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng. Sau đó, chị T. cũng xác nhận tờ vé số của mình khớp với số bà Nhỏ đã mua.
Khi bà Nhỏ chất vấn, H.A. một mực khẳng định vé số không trúng nên đã xé bỏ. Bà Nhỏ yêu cầu cháu chỉ nơi vứt vé số, nhưng lục tìm khắp nơi, bà không thấy bất kỳ mảnh giấy nào có đuôi số 51 (giải Nhất xổ số Đồng Tháp 24/02/2025).
Bà Nhỏ nhiều lần nói người cháu trả lại vé số và cam kết sẽ cho 1 tờ trúng thưởng, nhưng H.A. vẫn né tránh rồi bỏ đi nơi khác. Vì vậy, bà Nhỏ quyết định làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.
Liên quan đến vụ việc, anh H., người bán vé số, xác nhận đã bán 2 tờ vé số trúng giải Nhất cho bà Nhỏ và 1 tờ khác cho chị T. vào ngày 24/2.
₫700.000
₫233.590
₫300.000 - ₫330.000
₫240.000 - ₫264.000
₫200.000
₫85.000
Cập nhật những tin tức và kết quả xổ số mới nhất tại voh.com.vn.