Sau mỗi buổi thi tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh, phía ngoài cổng trường là những ánh mắt dõi theo, những cái ôm động viên và lời hỏi han của cha mẹ dành cho con. Giữa nắng hè và những cơn mưa bất chợt, tình yêu thương thầm lặng ấy trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều thí sinh.

Tại nhiều điểm thi tuyển sinh lớp 10 ở TP Hồ Chí Minh như: THPT Lê Hồng Phong, THPT Phước Long, THCS Trường Thọ, THCS Nguyễn Du,THCS Hoa Lư, THCS Trường Thọ, THCS Trường Chinh, THCS Nguyễn Gia Thiều...hình ảnh dễ bắt gặp nhất sau mỗi buổi thi là cảnh phụ huynh đứng kín trước cổng trường để chờ con. Người cầm sẵn chai nước, người chuẩn bị hộp sữa, khăn lạnh, có người tranh thủ đứng dưới bóng cây tránh nắng nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cổng trường.

Nhiều phụ huynh cho biết, dù con là người đi thi nhưng bản thân cha mẹ lại là người hồi hộp và căng thẳng không kém. Tuy nhiên, ai cũng cố giữ bình tĩnh để con yên tâm bước vào phòng thi.
Chị Nguyễn Thị Hạnh, ngụ phường Tăng Nhơn Phúcho biết, đêm trước ngày thi chị gần như không ngủ vì lo cho con gái. “Mình chỉ sợ con áp lực nên không dám hỏi nhiều. Sáng đưa con đi thi còn cố cười để con thoải mái nhưng thật ra trong lòng rất hồi hộp”, chị Hạnh chia sẻ thêm.


Tại điểm thi THCS Nguyễn Du,nhiều phụ huynh chọn ngồi chờ suốt nhiều giờ thay vì về nhà. Có người tranh thủ ngồi ở quán nước ven đường, có người đứng tựa vào xe máy dưới cái nắng oi bức giữa trưa.
Khoảnh khắc được nhiều người mong đợi nhất là khi tiếng trống báo hết giờ làm bài vang lên. Hàng trăm phụ huynh cùng hướng mắt về phía cổng trường giữa dòng thí sinh đông đúc. Nhiều em vừa bước ra đã được cha mẹ ôm chầm lấy, hỏi han về bài làm và động viên tinh thần.




Không ít thí sinh cho biết, hình ảnh cha mẹ kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài điểm thi là động lực giúp các em thêm tự tin khi làm bài.
Nguyễn Hoàng Minh, thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Phước Long, chia sẻ: "Lúc làm bài có vài câu khó em hơi run. Nhưng nghĩ đến việc ba mẹ đang đứng ngoài đợi nên em tự nhủ phải bình tĩnh để hoàn thành bài thi tốt hơn. Mấy ngày nay ba mẹ lo cho em rất nhiều nên em cũng muốn cố gắng hết sức".

Theo nhiều phụ huynh, kỳ thi lớp 10 không chỉ là áp lực của riêng học sinh mà còn là hành trình đồng hành của cả gia đình suốt nhiều tháng qua. Từ việc đưa đón con đi học thêm, thức cùng con ôn bài đến những ngày đứng chờ trước cổng trường, tất cả đều xuất phát từ mong muốn con có thêm động lực để vượt qua kỳ thi quan trọng đầu đời.







Giữa cái nắng đầu hè hay những cơn mưa bất chợt của mùa thi, hình ảnh cha mẹ lặng lẽ chờ con phía ngoài cổng trường vẫn luôn là khoảnh khắc đẹp và nhiều cảm xúc nhất sau mỗi buổi thi tuyển sinh lớp 10.