Những màn tri ân kỳ quặc nhất lịch sử bóng đá

T/H | 01/06/2022, 08:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tri ân là cách để các đội bóng giữ cho tên tuổi của những người hùng trở nên bất tử. Nhưng đôi khi, những người có trách nhiệm đi hơi xa, khiến tri ân đôi khi thành ra… kỳ quặc.

Tượng Ronaldo, đại lộ Mourinho & những màn tri ân 'kỳ quặc' nhất lịch sử bóng đá

Vòng xuyến Manuel Pellegrini
Pellegrini được xem là người hùng của Malaga khi giúp đội bóng xứ Andalucia vào tới tận tứ kết Champions League hồi 2012. Trong đội hình của họ khi đó có những Isco, Joaquin hay Santa Cruz. Để tri ân vị HLV người Chile, cũng là để các thế hệ sau mãi nhớ tới những ngày đẹp đẽ này, lãnh đạo đội bóng đã quyết định đề xuất thành phố đặt tên một vòng xuyến theo tên của HLV Manuel Pellegrini. Đề xuất được chấp nhận. Rất tiếc là Malaga đã rẽ sai ngả khi vào vòng xuyến, nên bây giờ họ đã rớt xuống giải hạng Nhì.

Gấu kiến Gilberto Silva 
Cựu tiền vệ người Brazil, Gilberto Silva, được nhiều CĐV của Arsenal xem như một người hùng. Anh đóng vai trò quan trọng trong thành tích bất bại của Pháo thủ ở Premier League 2003/04, cũng là mùa giải đầu tiên của anh ở nước Anh. Người London cảm thấy cần phải tri ân Gilberto theo cách nào đó, điều này thì rất bình thường. Điều không bình thường là họ quyết định lấy tên Gilberto đặt cho một con… gấu kiến ở Sở thú London. Thú vị hơn khi chính Gilberto lại tỏ ra thích thú, và gọi Gilberto-gấu-kiến là “người anh em lông lá của tôi”.

Đầu máy hơi nước Jackie Milburn
Trong lịch sử Newcastle, Milburn cùng với Alan Shearer là những tên tuổi lớn nhất. Milburn là người nắm giữ kỷ lục ghi bàn ở Newcastle trong suốt 49 năm trước khi bị Shearer xô đổ. Bởi những đóng góp cho Newcastle, Milburn được dựng tượng ở nhiều nơi trong vùng Tyneside. Nhưng cách tri ân thú vị nhất là gọi một đầu tàu hơi nước theo tên Milburn. Hiện tại, đầu tàu này đã được đưa vào bảo tàng.

Cao tốc Park Ji-Sung
Trước khi Son Heung-min nổi đình nổi đám với Tottenham, Park Ji-sung chính là cầu thủ Hàn Quốc thành công nhất (thực ra về mặt danh hiệu tập thể thì anh vẫn đang là số Một). Ngay từ khi Park còn chơi cho Man United, thì ở quê nhà, người ta đã có rất nhiều hành động để tôn vinh anh. Một trong số đó là đặt tên một đoạn đường cao tốc là Park Ji-sung. Họ hi vọng mặt đường cũng bền bỉ như cầu thủ ngôi sao của mình chăng?

Những chú báo M-S-N
Ngày còn thi đấu với nhau trong màu áo Barca, Messi, Suarez, Neymar (hay được gọi là M-S-N) là bộ ba tiền đạo đáng sợ bậc nhất thế giới. Thậm chí là bậc nhất trong lịch sử. Cũng vì quá hâm mộ bộ ba này, một sở thú ở Nga quyết định lấy tên họ đặt cho ba chú báo con. Bây giờ thì những chú báo này đã lớn, và cũng đã thể hiện được bản năng săn mồi đáng sợ như bản năng săn bàn của M-S-N.

Tượng bán thân của Cristiano Ronaldo 
Dù cố gắng, Ronaldo không thể ngăn được mình thể hiện sự thất vọng khi tấm màn nhung phủ bức tượng bán thân của anh ở sân bay Madeira được kéo xuống trong lễ khánh thành. Nói chung là bức tượng này không chỉ xấu, mà còn có nét quái dị. Trước áp lực dữ dội từ các CĐV, và có lẽ là phần nào từ gia đình Ronaldo, tác giả của bức tượng sau đó đã thay bằng một tác phẩm khác. Nhưng bản gốc “ấn tượng” tới mức người ta chỉ nhớ về nó.

Bãi biển Alessandro Del Piero
Quá hâm mộ Alessandro Del Piero, huyền thoại của Juventus và đội tuyển Italia, chính quyền Venice đã đặt tên một bãi biển ở Jesolo theo tên anh. Theo cách giải thích không chính thức của những người ra quyết định thì về cơ bản, Del Piero giống một bãi biển ở chỗ anh có thể mang lại những khoảnh khắc hạnh phúc cho nhiều người một lúc. Cũng có lý. Nhưng nếu có ai đó viết “cô gái đang nằm dài trên Del Piero” thì có ổn không nhỉ?

Đại lộ Jose Mourinho 
Mourinho đơn giản là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Nên việc họ lấy tên ông để đặt tên cho một đại lộ cũng là điều hoàn toàn bình thường. Điều hơi thiếu bình thường là đại lộ này được xây dọc theo bờ biển, nên khách lữ hành khi dạo bộ ở đó vừa có thể duỗi chân duỗi tay, vừa được hít thở những làn gió mát lành từ biển. Tại sao lại thiếu bình thường? Sự yên bình kiểu đó không gắn liền với hai tiếng “Jose Mourinho”.

Hành tinh Cruyff
Được xem là cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Hà Lan, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới, đồng thời là “cha đẻ” của lối chơi kiểm soát mà cả Ajax lẫn Barcelona cũng như nhiều CLB đang theo đuổi, “Thánh” Johan Cruyff đã và đang được tri ân theo rất nhiều cách. Nhưng “độc” nhất có lẽ là đặt tên một hành tinh, đúng hơn thì là một thiên thạch lớn, theo tên ông. Thiên thạch này cần 5 năm, 3 tháng và 12 ngày được thực hiện một cú “xoay kiểu Cruyff” quanh Mặt trời.

Bài liên quan
“Cristiano Ronaldo đệ nhị” hãnh diện với bạn gái xinh như thiên thần
Margarida Corceiro - bạn gái tiền đạo Joao Felix là diễn viên kiêm siêu mẫu khá nổi tiếng ở Bồ Đào Nha.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những màn tri ân kỳ quặc nhất lịch sử bóng đá