Gương sáng dân tộc

Nữ sinh dân tộc Tày và giấc mơ bác sĩ để giúp người dân bản nghèo

Đức Duy - Quỳnh Chi 31/08/2026 13:18

Từ nỗi trăn trở trước những khó khăn của y tế địa phương, Ngô Hoàng Mai nuôi khát vọng trở thành bác sĩ giúp đỡ đồng bào vùng cao.

Ngô Hoàng Mai - tân sinh viên ngành Y cổ truyền, ĐH Phenikaa.
Ngô Hoàng Mai - tân sinh viên ngành Y cổ truyền, ĐH Phenikaa.

Vì nụ cười trên môi người bệnh

Ngô Hoàng Mai là người con của đồng bào dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại xã Văn Quan, trước đây thuộc huyện Văn Quan – một trong những huyện có số lượng hộ nghèo cao nhất của tỉnh Lạng Sơn.

Đã quen với cảnh gian khó nên từ nhỏ, Mai đã thấu hiểu nỗi vất vả, cơ cực của người dân quê mình.

Một trong những điều khiến em trăn trở và ám ảnh nhất bức tranh y tế địa phương. Ở trạm y tế cấp cơ sở, thiếu thốn hiện lên rõ mồn một: các trang thiết bị, thuốc men, và đặc biệt là sự thiếu vắng bóng dáng của các bác sĩ có tay nghề.

Mai kể, mỗi khi trong thôn có người ngã bệnh, cả gia đình bắt buộc phải vượt quãng đường dài để đưa người thân lên bệnh viện tuyến trên. Dù nhận thức về sức khỏe ngày một khá hơn xưa, song ở một số bản vùng sâu, vùng xa nơi điều kiện địa lý hết sức ngặt nghèo và kinh tế “thắt lưng buộc bụng”, nguồn thông tin y khoa chuẩn xác vẫn khó tiếp cận bà con.

“Một bộ phận người dân giữ lối suy nghĩ cũ, chủ quan, phải chờ đến khi bệnh trở nặng mới đi khám hay tự ý mua thuốc về uống và điều trị. Thậm chí ảnh hưởng có phong tục tập lạc hậu vẫn còn đó: khi ốm đau nguy kịch, thay vì tìm đến bác sĩ, có gia đình lại mời thầy mo về cúng trừ tà,... làm bỏ lỡ thời gian vàng để chữa trị”, Ngô Hoàng Mai tâm sự.

Chứng kiến gian truân nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, trong lòng cô gái trẻ dần nhen nhóm tình yêu với y học. Ngô Hoàng Mai chia sẻ, em muốn thực hiện sứ mệnh chăm sóc, góp phần cứu sống người bệnh và trả lại nụ cười khỏe mạnh trên môi những phận người đau yếu.

Hiện nay, ước mơ ấy đã bước sang một trang mới khi em chính thức trở thành tân sinh viên ngành Y học cổ truyền, Đại học Phennika. Đây là ngành học có sự kết hợp Đông y và Tây y, người bệnh có thể được chữa trị bằng thuốc nam, các bài thuốc dân gian mà không cần đến sự can thiệp quá nhiều của thuốc kháng sinh, chất hóa học.

“Em hy vọng được mang kiến thức, hiểu biết của bản thân để giúp ích cho cộng đồng, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn chưa được tiếp cận thường xuyên với dịch vụ y tế công. Đồng thời, đây cũng là cách để em phát huy và giữ gìn một đẹp văn hóa của Việt Nam”, nữ sinh người Tày cho hay.

mai-2.jpg
Mai và gia đình.

Điểm tựa cho trí thức vùng cao.

Để những người con từ thôn bản vùng cao như Ngô Hoàng Mai vươn tới cánh cổng trường đại học không phải điều đơn giản. Nhớ lại khoảng thời gian còn ngồi trên ghế trường trung học phổ thông cùng nhiều bạn bè người dân tộc thiểu số khác, Mai hiểu người trẻ quê mình chịu nhiều thiệt thòi vì mái trường còn thiếu cơ sở vật chất, phòng học, các trang thiết bị giáo dục hiện đại.

Đặc biệt, các em ít cơ hội tiếp cận nguồn tài liệu học tập chất lượng cao, và “kỹ năng số” dù được nhắc tới nhiều nhưng vẫn còn rất mơ hồ trong tâm trí của mỗi cô cậu học trò vùng cao.

Trước bài toán “cơm áo, gạo tiền”, nhiều học sinh dù học lực tốt và khát vọng vượt khó vẫn phải ngậm ngùi cất lại ước mơ riêng để đi làm, sớm ngày san sẻ gánh nặng tài chính với gia đình.

Từ những trải nghiệm ấy, Mai càng trân trọng giá trị của các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số; mới đây nhất là Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”.

“Em nhận thấy Đề án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc vì không chỉ hỗ trợ ngắn hạn mà thể hiện nỗ lực cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian dài và trên tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực”, nữ sinh nhận định.

Từ cấp nguồn kinh phí xây trường nội trú, bán trú, trường dự bị dân tộc; đổi mới chương trình học có ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo; cho đến mở rộng quy mô tuyển sinh trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ,... Đề án hướng tới hình thành hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao cho địa bàn miền núi, vùng sâu và vùng xa.

Qua đó, thế hệ học sinh dân tộc thiểu số có cơ hội đào tạo chuyên sâu, thay đổi số phận và viết tiếp ước mơ trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, hình thành đội ngũ trí thức, nhà giáo, kỹ sư, y bác sĩ, doanh nhân trẻ,... có trình độ chuyên môn cao là điều địa phương rất cần để dẫn dắt bà con phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ngoài ra, Hoàng Mai còn quan tâm tới định hướng tạo cơ hội việc làm gắn với khởi nghiệp và kinh tế tư nhân; khuyến khích các dự án ươm tạo khởi nghiệp, hỗ trợ vay vốn và hướng dẫn lập dự án sản xuất, kinh doanh nhỏ cho sinh viên, học viên dân tộc thiểu số sau đào tạo.

“Lạng Sơn có thế mạnh về rừng và đất đai là tiềm năng để trồng và khai thác thảo dược, các cây thuốc quý. Kết hợp với sự hướng dẫn, tư vấn của nhiều kỹ sư nông nghiệp hay dược sĩ, bác sĩ giỏi sẽ tạo thêm sinh kế phù hợp cho người dân quê em”, Ngô Hoàng Mai chia sẻ góc nhìn.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-dan-toc-tay-va-giac-mo-bac-si-de-giup-nguoi-dan-ban-ngheo-post790049.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-dan-toc-tay-va-giac-mo-bac-si-de-giup-nguoi-dan-ban-ngheo-post790049.html
Bài liên quan
Điểm tựa giúp nữ sinh người Xơ Đăng vươn tới ước mơ cô giáo
Hành trình của Hồ Thị Hậu (sinh viên năm 2 ngành Sư phạm Ngữ văn, ĐH Sư phạm Đà Nẵng) là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực vượt khó.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh dân tộc Tày và giấc mơ bác sĩ để giúp người dân bản nghèo