Phụ huynh nghỉ làm, dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi giữa tiết trời mưa gió

Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thật không sai khi nói muốn thấu lòng cha mẹ, hãy đến cổng trường vào những ngày thi.

Sáng nay (28/6), kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đã chính thức bắt đầu. Buổi sáng, hơn 1 triệu sĩ tử bước vào môn thi Ngữ văn với thời gian 120 phút. Ghi nhận tại các điểm thi, bên cạnh tâm trạng hồi hộp, lo lắng của các sĩ tử thì hình ảnh những ông bố, bà mẹ đứng dưới trời mưa cả tiếng đồng hồ, thấp thỏm đợi con từ phía ngoài cổng trường hay vội vã đến điểm thi để đưa đồ cho con cũng khiến nhiều người xúc động.

Thậm chí, những ngày qua vì lo lắng cho con trước kỳ thi quan trọng mà rất nhiều phụ huynh thậm chí còn thấp thỏm đến mức mất ăn mất ngủ.

Phụ huynh nghỉ làm, dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi giữa tiết trời mưa gió - Ảnh 2.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, từ 6h sáng, rất đông phụ huynh đã "đội mưa" đưa con em của mình đến điểm dự thi.

Phụ huynh nghỉ làm, dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi giữa tiết trời mưa gió - Ảnh 3.

Không quên dặn con trước khi vào phòng thi

Phụ huynh nghỉ làm, dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi giữa tiết trời mưa gió - Ảnh 4.

Sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt của họ

Những cái ôm được trao đi nhằm truyền mai may mắn cho các con

Phụ huynh nghỉ làm, dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi giữa tiết trời mưa gió - Ảnh 6.

Có phụ huynh còn quay video nhằm lưu giữ lại kỷ niệm cho con

Phụ huynh nghỉ làm, dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi giữa tiết trời mưa gió - Ảnh 7.

Ở trường THPT Việt Đức, quanh các hàng quán gần trường cũng có các phụ huynh ngồi đợi 2 tiếng trong khi các con làm bài thi.

Các phụ huynh tại điểm trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) tỏ rõ sự lo lắng khi chờ con ngoài điểm thi

Không khí buổi thi đầu tiên tại TP.HCM

Lo lắng chờ con trước điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), cô Loan (phụ huynh có con học tại THPT Thực nghiệm) chia sẻ sáng nay cả nhà phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ cho con. Thậm chí, để đảm bảo sức khỏe cho con, cô còn tự mình nấu đồ ăn sáng.

Đó vẫn chưa là so với cô Tiến (Linh Đàm, có con học trường THPT Hoàng Long), cả đêm hôm qua dường như cô thao thức không ngủ được vì quá lo lắng. Thậm chí, sáng nay cô còn dậy từ 4h sáng để chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho con. Nhằm cổ vũ tinh thần cho con, cô xin nghỉ làm để "tháp tùng" con đi thi.

Phụ huynh nghỉ làm, dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi giữa tiết trời mưa gió - Ảnh 10.

Cô Tiến

Còn tại điểm cầu TP.HCM, trước khi vào phòng thi, 3 mẹ con cô Nguyễn Thị Quý (ngụ quận 4) đã trao cái ôm thắm thiết để động viên con gái bước vào phòng thi. Cô Tuyết cho biết chỉ mong con cố gắng làm hết sức mình là được.

"Con cứ bình tĩnh làm, mẹ không quan trọng kết quả, không quan trọng con đạt điểm 8, 9 hay 10, miễn con làm tốt theo khả năng của con là được rồi. Cả em và mẹ luôn cổ vũ cho con, truyền năng lượng cho con", cô Quý nói.

Vừa bước ra khỏi điểm thi Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng), thí sinh Lâm Triều Dương đã được mẹ chạy đến ôm hôn. Mẹ của nam sinh này cười tươi chia sẻ, dù kết quả thi có thế nào nhưng khi thấy con trai bước ra phòng thi rạng rỡ là niềm hạnh phúc của chị.

Phụ huynh nghỉ làm, dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi giữa tiết trời mưa gió - Ảnh 11.

Thí sinh Lâm Triều Dương và mẹ

Phụ huynh nghỉ làm, dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi giữa tiết trời mưa gió - Ảnh 12.

Thi xong buổi sáng rồi, về nghỉ ngơi để chuẩn bị "chiến" tiếp buổi chiều thôi!

Cảm xúc của thí sinh sau môn thi đầu tiên (Clip: Di Anh)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phụ huynh nghỉ làm, dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi giữa tiết trời mưa gió