Sau khi Báo GD&TĐ đăng tải bài viết, nhiều bạn đọc và tấm lòng hảo tâm đã sẻ chia cùng hoàn cảnh của bé Nguyễn Thành Nhân.

Chiều 1/4, đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp cùng UBND xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) đã trao tận tay số tiền hơn 207.631.049 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm quyên góp, hỗ trợ gia đình Thành Nhân – cậu bé 3 tuổi không may vĩnh viễn mất đi đôi chân sau một biến cố kinh hoàng.

Cách đây không lâu, khi bài viết "Đau xót hình ảnh bé trai 3 tuổi mất cả đôi chân sau biến cố kinh hoàng" được đăng tải trên Báo GD&TĐ, câu chuyện về bé Thành Nhân đã chạm đến phần sâu thẳm nhất trong trái tim của hàng ngàn độc giả và các tấm lòng hảo tâm.
Ở cái tuổi lên ba, độ tuổi rực rỡ nhất của những bước chạy chập chững và tiếng cười bi bô, em lại phải gánh chịu một nỗi đau quá đỗi nghiệt ngã. Biến cố ập đến cướp đi đôi chân, để lại trên giường bệnh một hình hài bé nhỏ chằng chịt vết thương và những tiếng khóc xé lòng gọi mẹ.

Thấu cảm trước nỗi đau tận cùng ấy, nhịp cầu nhân ái của Báo GD&TĐ đã nhanh chóng lan tỏa và đã nhận được hàng ngàn sự sẻ chia, những lời động viên từ khắp mọi miền Tổ quốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 200 triệu đồng đã được bạn đọc thông qua Báo GDTĐ gửi gắm, với mong mỏi duy nhất: Xoa dịu phần nào nỗi đau thể xác của Thành Nhân và san sẻ gánh nặng kinh tế đang đè trĩu lên đôi vai của đôi vợ chồng nghèo.
Tại buổi trao quà, đại diện Báo GD&TĐ cùng ban lãnh đạo UBND xã Thạch Xuân đã đến thăm hỏi, động viên và trao tận tay toàn bộ số tiền hơn 200 triệu đồng cho gia đình bé Thành Nhân. Không khí buổi lễ giản dị nhưng trĩu nặng sự xúc động và ấm áp tình người.

Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương và gia đình, Báo GD&TĐ đã trao toàn bộ số tiền 207.631.049 đồng do bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm trên cả nước quyên góp nhằm chia sẻ phần nào khó khăn trước mắt với gia đình anh Nguyễn Thành Trung (bố ruột bé Thành Nhân). Trong đó, thông qua tài khoản VP Báo 31.580.000 đồng và tài khoản cá nhân cán bộ, phóng viên số tiền 176.051.049 đồng.

Đón nhận số tiền lớn, chị Hồ Thị Yến (SN 1990) - mẹ của bé Thành Nhân, không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào: "Ngày con gặp nạn, vợ chồng tôi tưởng chừng như gục ngã hoàn toàn, trời đất như sụp đổ vì nhà quá éo le, không biết lấy đâu ra tiền để cứu con. Hôm nay, nhận được sự giúp đỡ to lớn từ bạn đọc Báo GD&TĐ và các nhà hảo tâm, gia đình tôi như được tái sinh. Số tiền này sẽ giúp cháu có cơ hội được tiếp tục điều trị, phục hồi và nuôi hy vọng lắp chân giả sau này. Ân tình này, gia đình tôi xin khắc cốt ghi tâm."
Ông Trần Quang Đông - Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân bày tỏ: "Sự kết nối kịp thời, đầy trách nhiệm của Báo GD&TĐ, cùng tấm lòng vàng của các mạnh thường quân là chiếc phao cứu sinh vô giá đối với gia đình lúc này. Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tòa soạn và quý độc giả. Địa phương sẽ tiếp tục sát cánh, hướng dẫn gia đình sử dụng số tiền hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả nhất cho việc chữa trị và chăm sóc tương lai cho cháu".

Hơn 200 triệu đồng không thể mang lại cho Thành Nhân một đôi chân vẹn nguyên bằng xương bằng thịt như hình hài cha mẹ đã trao cho em, nhưng đó lại là "đôi chân của tình người", của sự tử tế và lòng nhân ái bao la. Số tiền ấy chính là để em được chăm sóc y tế tốt hơn, là niềm hy vọng về một đôi chân giả trong tương lai, giúp em tự tin vững bước tiến vào đời.
Hành trình phía trước của Thành Nhân chắc chắn sẽ còn rất dài và nhiều chông gai, nhưng từ nay, em và gia đình sẽ không còn đơn độc. Bên cạnh em luôn có sự đồng hành của cộng đồng, để phép màu một lần nữa được thắp sáng giữa cuộc đời này.