Gương sáng

Trịnh Hoàng Nam Anh – Cậu bé lan tỏa tình bạn đẹp từ câu chuyện “Cõng bạn đi học”

20/10/2025 10:58

Trong Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Thành phố Hà Nội năm 2025”, được tổ chức bởi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, một gương mặt nhỏ tuổi nhưng đầy triển vọng đã gây ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo và khán giả: em Trịnh Hoàng Nam Anh, hiện đang là học sinh Trường THCS Phùng Hưng, Hà Nội.

Cậu học trò nhỏ mang trong mình tình yêu với sách và lòng nhân ái

Nam Anh cùng với các bạn Lớp 6A6 Trường THCS Phùng Hưng trong ngày Khai giảng

Nam Anh là một trong những đại diện tiêu biểu của học sinh tiểu học Thủ đô một cậu bé thông minh, lễ phép, có niềm say mê đặc biệt với văn hóa đọc và những câu chuyện nhân văn. Với Nam Anh, đọc sách không chỉ là cách học thêm kiến thức, mà còn là hành trình bồi dưỡng tâm hồn, học cách sống tử tế và yêu thương con người. Mỗi trang sách mở ra với em là một thế giới khác nơi có lòng dũng cảm, sự sẻ chia và cả những tấm gương sống đẹp khiến em muốn noi theo.

picture3.jpg

Từ giải Nhì cấp huyện đến giải Ba cấp thành phố

Tại vòng thi cấp huyện, Nam Anh đã lựa chọn chủ đề “Cõng bạn đi học” câu chuyện có thật từng làm lay động hàng triệu trái tim Việt Nam, kể về tình bạn cảm động giữa hai cậu bé xứ Nghệ: Nguyễn Tất Minh và Nguyễn Văn Hữu (thường gọi là Minh Hiếu). Tất Minh sinh ra không may mắn, đôi chân bị liệt, việc đến trường là cả một hành trình gian nan. Nhưng suốt nhiều năm liền, người bạn cùng lớp. Minh Hiếu đã tình nguyện cõng bạn đến trường mỗi ngày, bất kể nắng hay mưa, đường xa hay gió lạnh. Câu chuyện ấy không chỉ khiến cộng đồng xúc động, mà còn trở thành biểu tượng của tình bạn chân thành, lòng nhân ái và nghị lực vượt khó. Trong bài dự thi của mình, Trịnh Hoàng Nam Anh không chỉ kể lại câu chuyện ấy bằng lời văn mộc mạc, trong sáng, mà còn gửi gắm cảm nhận sâu sắc của riêng em: “Em khâm phục hai bạn vì đã dạy cho chúng em hiểu rằng, tình bạn không chỉ là chơi cùng nhau mà là cùng nhau vượt qua khó khăn. Em mong rằng ai trong chúng ta cũng có thể là một ‘Minh Hiếu’ để giúp đỡ người khác khi họ cần.” Bài viết của Nam Anh gây xúc động mạnh bởi cách cảm thụ tinh tế, tình cảm chân thành và lối diễn đạt trong trẻo của một cậu bé 11 tuổi. Nhờ đó, em đã đạt giải Nhì cấp huyện, và được đề cử tham gia vòng thi cấp Thành phố Hà Nội. Tại vòng thi thành phố, Nam Anh tiếp tục thể hiện xuất sắc và được vinh danh với giải Ba toàn thành phố, góp phần khẳng định khả năng viết và tư duy cảm xúc của học sinh tiểu học trong phong trào đọc sách và lan tỏa giá trị sống.

picture5.jpg
picture6.jpg

Văn hóa đọc chiếc cầu nuôi dưỡng tâm hồn đẹp

Theo lời kể của gia đình bạn Nam Anh chia sẻ: “Nam Anh là cậu học trò rất ham đọc. Em thường tìm đọc truyện cổ tích, sách đạo đức và đặc biệt là các câu chuyện thật về tình người. Có lẽ chính những trang sách ấy đã nuôi dưỡng trong em lòng yêu thương và sự đồng cảm với người khác.” Chính tình yêu với sách đã giúp Nam Anh biết cảm, biết sống, biết sẻ chia.

picture7.jpg
Nam Anh bên gia đình tại buổi Lễ Trao Giải

Em không chỉ đọc để hiểu mà còn đọc để thay đổi bản thân và lan tỏa điều tốt đẹp đến bạn bè. Trong thời đại công nghệ, khi việc đọc sách dần bị thay thế bởi màn hình điện thoại, sự xuất hiện của những học sinh như Nam Anh chính là niềm hy vọng cho tương lai văn hóa đọc Việt Nam, nơi mỗi trang sách vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong tâm hồn trẻ thơ.

Câu chuyện “Cõng bạn đi học” nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ

Bằng góc nhìn của một học sinh tiểu học, Nam Anh đã chọn đúng một câu chuyện có sức lan tỏa lớn. Câu chuyện ấy không chỉ chạm đến cảm xúc, mà còn gieo vào lòng người đọc niềm tin rằng tình bạn, nếu được xây trên lòng nhân ái, có thể vượt qua mọi giới hạn. Trong phần chia sẻ tại lễ trao giải, Nam Anh bày tỏ: “Em rất hạnh phúc vì bài viết của mình được mọi người yêu thích. Em mong rằng mỗi bạn nhỏ khi đọc câu chuyện ‘Cõng bạn đi học’ sẽ thấy mình cũng có thể làm điều tốt, dù là nhỏ nhất.” Đó không chỉ là lời nói của một thí sinh, mà là tâm hồn của một “đại sứ nhỏ” thật sự người hiểu được sức mạnh của những câu chuyện và giá trị mà việc đọc mang lại.

picture8.jpg

Lễ trao giải hành trình của tự hào và khích lệ

Buổi lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Thành phố Hà Nội năm 2025 được tổ chức ngày 26 tháng 7 năm 2025 tại Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, số 47 Bà Triệu. Không khí long trọng, ấm áp và đầy cảm xúc.

Khi tên Trịnh Hoàng Nam Anh vang lên trong phần vinh danh, cậu bé bước lên sân khấu với nụ cười tự tin và ánh mắt sáng rực. Trên khuôn mặt ấy là niềm vui, là niềm tự hào không chỉ của riêng em mà của cả thầy cô, gia đình và mái trường. Một đại diện ban tổ chức chia sẻ: “Chúng tôi cảm nhận được ở Nam Anh sự chín chắn, nhân hậu và tình cảm sâu sắc. Câu chuyện em chọn mang ý nghĩa giáo dục lớn, phù hợp với tinh thần lan tỏa văn hóa đọc và bồi dưỡng nhân cách học sinh Thủ đô.”

picture9.jpg

Lan tỏa những điều tử tế từ trang sách đến đời sống

Giải thưởng mà Nam Anh đạt được không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là nguồn cảm hứng cho hàng nghìn học sinh khác rằng đọc sách không phải chỉ để học, mà còn để sống đẹp hơn, yêu thương nhiều hơn. Từ những câu chuyện như “Cõng bạn đi học”, các em học sinh học được rằng lòng tốt không nằm ở sức mạnh hay vật chất, mà ở tấm lòng biết quan tâm.

picture10.jpg

Và chính các “Đại sứ nhỏ” như Trịnh Hoàng Nam Anh đang giúp văn hóa đọc trở nên sống động, gần gũi và đầy sức lan tỏa trong trường học hôm nay. Chúc mừng Trịnh Hoàng Nam Anh, em đã cho chúng ta thấy rằng một trái tim biết yêu thương cũng có thể viết nên những điều kỳ diệu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trịnh Hoàng Nam Anh – Cậu bé lan tỏa tình bạn đẹp từ câu chuyện “Cõng bạn đi học”