Trong mùa tuyển sinh 2026, em Phan Văn Nhật Tuấn - Thủ khoa Đại học Huế nổi lên với sự kỷ luật và thôi thúc mãnh liệt trong việc học.

Giữa cái ồn ã của quán ăn cuối ngày, tiếng thông báo điểm thi trên màn hình điện thoại vang lên như một nốt lặng đầy kiêu hãnh. Phan Văn Nhật Tuấn lặng đi khi nhìn thấy những con số "biết nói" hiển thị: 10 điểm môn Toán học, 10 điểm môn Hóa học, 9.25 điểm môn Sinh học và 8 điểm môn Ngữ văn.
Cộng thêm chứng chỉ IELTS 7.5 cùng số điểm 987 từ kỳ thi đánh giá năng lực V-ACT, Tuấn chính thức ghi tên mình vào vị trí Thủ khoa đầu vào Đại học Huế năm 2026 tròn 30 điểm theo phương thức xét tuyển kết hợp khối D07 (Toán học - Hóa học - Tiếng Anh).
Dù đã tự chấm điểm trước đó, nhưng cảm giác nhẹ nhõm chỉ thực sự vỡ òa khi kết quả chính thức khớp hoàn toàn với dự kiến.
Ngay lập tức, Tuấn gọi điện báo tin cho ba mẹ đang ở nơi làm việc. Đầu dây bên kia là sự vui sướng và trút bỏ mọi áp lực sau những ngày dài mong đợi.

Ít ai biết rằng trước khi chạm đến vinh quang này, cột mốc mà Tuấn vô cùng trân trọng là ngày thi đỗ vào ngôi trường THPT chuyên Quốc Học Huế cổ kính – nơi đã nhào nặn nên một bản lĩnh năng động, tự tin và đầy khát vọng trong em.
Niềm đam mê với lĩnh vực sức khỏe vốn đã nhen nhóm trong Tuấn từ thuở nhỏ, nhưng "ngọn lửa" ấy thực sự bùng cháy mạnh mẽ vào năm lớp 11.
Bước ngoặt đến từ một bài đăng trên trang truyền thông của trường, tuyên dương một người anh khóa trên vừa là Thủ khoa B00 tại Huế, vừa là Thủ khoa đầu vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.
Sự ngưỡng mộ trước thành tích "ngầu" của người tiền nhiệm đã thôi thúc Tuấn thử thách giới hạn của chính mình.
Em muốn biết mình có thể đi xa đến đâu. Để cụ thể hóa quyết tâm, Tuấn đã thực hiện một hành động mang tính cam kết: cài dòng chữ "Thủ khoa B00" ngay trên màn hình khóa điện thoại. Mỗi lần cầm điện thoại lên là một lần mục tiêu ấy hiện ra như một lời nhắc nhở đanh thép, buộc em phải dốc sức mỗi ngày.

"Em vốn đã yêu thích và hứng thú với chủ đề sức khỏe con người từ lúc còn nhỏ. Sau này khi lớn hơn, em tìm hiểu và đọc nhiều thông tin về ngành y khoa, từ đó em xác định đây chính là ngành học mà em muốn theo đuổi. Em quyết tâm sẽ thi đỗ vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế", Nhật Tuấn cho hay.
Nếu dòng chữ trên màn hình khóa là "chiến lược" thì phương pháp học tập chính là "chiến thuật" giúp Tuấn hiện thực hóa giấc mơ. Thay vì vùi đầu vào sách vở một cách thụ động, Tuấn xây dựng một hệ thống học tập khoa học và đầy kỷ luật.
Em không bao giờ để bài tập tồn đọng mà chủ động chia nhỏ khối lượng kiến thức theo ngày và luôn để dành những "khoảng trống dự phòng" trong lịch trình để xử lý sự trì hoãn hoặc các vấn đề phát sinh.
Đặc biệt ở phương pháp "luyện não", đây là cách Tuấn tối ưu hóa hiệu suất. Khi học, em tập trung tối đa công suất não bộ để tiếp thu nhanh nhất có thể. Ngay sau đó là thời gian nghỉ ngơi tuyệt đối để não bộ phục hồi, sẵn sàng cho những đợt "tăng tốc" tiếp theo.
Bên cạnh đó với kỷ luật sinh hoạt, Tuấn duy trì thói quen đi ngủ trước 10h30 tối để đảm bảo sự minh mẫn. Trước khi khép lại một ngày, em thường viết nhật ký để trút bỏ những áp lực, giữ cho tâm trí luôn nhẹ nhàng trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nhìn vào bảng điểm toàn những con số 10, ít ai biết rằng Tuấn từng có những ngày "đấu tranh" dữ dội với môn Sinh học – môn học suýt chút nữa đã trở thành rào cản tâm lý lớn nhất. Ở giai đoạn nước rút, việc liên tục mắc lỗi bất cẩn ở những câu hỏi cũ khiến Tuấn rơi vào trạng thái thất vọng và nghi ngờ năng lực bản thân.
Thay vì hoảng loạn, chàng trai chuyên Hóa chọn cách "đi chậm lại". Em tỉ mỉ thống kê lại các lỗi sai thường gặp, đọc đề chậm hơn và rèn luyện sự cẩn trọng tối đa.
Tuấn luôn tự nhủ: "Ai cũng có quyền mơ mộng, cứ cố hết sức mình thôi, quan trọng là để sau kỳ thi bản thân không phải nuối tiếc". Chính tư duy tích cực này đã giúp em vượt qua bóng ma tâm lý để đạt được điểm số 9.25 đầy thuyết phục.
Cánh cửa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế rộng mở đón chào vị tân Thủ khoa. Mục tiêu phía trước của Tuấn là hoàn thành tốt chương trình học, tích lũy đủ cả kiến thức chuyên môn lẫn trải nghiệm thực tế để trở thành một bác sĩ giỏi, tận tâm với nghề.

Nhìn lại hành trình đã qua, Tuấn gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ đến các bạn học sinh thế hệ 2k9: "Hãy tận hưởng trọn vẹn năm lớp 12 với tinh thần 'chơi hết mình, học hết mình'. Việc xác định mục tiêu sớm và kiên định bám sát kế hoạch là cực kỳ quan trọng. Đừng sợ sai sót, sai ở đâu thì sửa ngay ở đó. Chỉ cần bạn luôn cố gắng, không bao giờ hạ thấp mục tiêu và tuyệt đối không bỏ cuộc, kết quả xứng đáng chắc chắn sẽ tìm đến bạn".