Vẻ đẹp kỳ thú của “động tiên cô” ở huyện biên giới Trùng Khánh

T. Hoà | 27/11/2021, 14:39
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

"Động tiên cô" ở huyện biên giới Trùng Khánh (Cao Bằng) có một vẻ đẹp kỳ thú mà cứ ai cũng muốn khám phá.

Nằm chênh vênh trên dốc núi Khum - Khău thuộc xã Thông Huề (Trùng Khánh - Cao Bằng) có một hang động kỳ lạ được bản Tày gọi là “động cô tiên” với nhiều sự tích kỳ lạ. Không chỉ có vậy, “động cô tiên” còn được người dân so sánh nét đẹp hoang sơ, bí ẩn bên trong không hề thua kém địa danh du lịch ở các nơi khác.

cao-bang-2.jpg
Cột chống Trời trong động tiên cô

Tin đồn cho rằng, đó là hang “nuốt xác”, chỉ có vào mà không có ra. Đơn giản vì đó là “nhà” của một nàng tiên bị Ngọc Hoàng giáng xuống trần vì trót phạm tội với bề trên. Vì thế, nàng tiên này rất ác, thích hại người và làm những điều gây đau khổ cho người khác.

Mặc cho những lời gièm pha, chúng tôi quyết định vào hang Cô Tiên để khám phá sự thật. Phải leo lên lưng chừng núi Khum Khảu, vạch lá chặt gai mới vào được cửa hang. Đường vào hang rất hẹp, chỉ một người khéo léo trườn vào như con rắn mới có thể qua.

Sau 15 phút khom mình trườn, chúng tôi mới vượt qua đường cửa hẹp. Phía trong tối như hũ hút, rộng mênh mông. Những tiếng động lạ bên trong đập vào các thành đá tạo ra âm thanh vô cùng khó hiểu, tựa như tiếng thú hoang trong rừng già.

Soi pin, đốt đuốc và dùng những vỏ trấu vừa đi vừa rắc để đánh dấu đường vào, chúng tôi mới được tận mắt chứng kiến quang cảnh bên trong với nhiều điều thú vị.

cao-bang-1.jpg
Khám phá vẻ đẹp kỳ thú của “động tiên cô” ở huyện biên giới Trùng Khánh

Trải qua nhiều bậc đá lởm chởm những tai mèo, chúng tôi cũng đến được “chính điện” của hang Tiên. Giường tiên nằm hiện ra trước mắt, đó là khối đá lớn màu vàng nhạt, bằng phẳng như được mài. Tảng đá có chiều rộng 3 mét, dài khoảng 5 mét, hơi dốc về phía có tảng đá nhỏ (tương truyền đó là chiếc gối của Cô Tiên).

Phía dưới có một cột nhũ đá lớn 5 người ôm không xuể mà theo như người Trùng Khánh đó là cột chống trời. Nhiệm vụ hình phạt của cô tiên là phải canh giữ cột đá này để đảm bảo cho thiên đình không bị kẻ xấu xâm hại đến.

Chưa hết, cách giường tiên khoảng 30 mét có một khu được gọi “ruộng tiên”. Đó là một dải đá cát vàng hình ruộng bậc thang rộng khoảng vài chục m2 nhìn rất đẹp mắt.

Phía trên, là một vũng nước tự nhiên, đáng chú ý là vũng nước đó cứ tát cạn lại đầy. Chúng tôi quan sát kỹ thấy nước thẩm thấu từ phía dưới đáy của phiến đá và tràn ra ngoài.

Theo ước tính, phía bên trong hang Cô Tiền rộng khoảng 1000 m2. Các cột thạch nhũ đá nghìn năm tuổi, bóng loáng cùng những hang động nhỏ đã tạo cho hang Cô Tiên một vẻ đẹp kỳ thú lẫn kỳ bí.

“Động tiên cô” sẽ là một điểm thu hút và cũng là nơi để thử thách lòng dũng cảm cũng như tài leo trèo của những người ưa khám phá những điều mới lạ. Vượt qua những mệt nhọc, bạn sẽ thấy hiện ra trước mắt những cảnh tượng kỳ thú của thiên nhiên.

Bài liên quan
Khám phá núi Hàm Lợn - Sóc Sơn
(GDTD) - Hàm Lợn là đỉnh của dãy núi Độc Tôn, thuộc địa phận Sóc Sơn, Hà Nội với độ cao 462m.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vẻ đẹp kỳ thú của “động tiên cô” ở huyện biên giới Trùng Khánh