Gương sáng

'Bà giáo' dành trọn cuộc đời nâng bước học trò nghèo

Trần Anh Phương 28/11/2025 10:57

Nhờ lớp học nhân ái của "bà giáo" Võ Thị Son mà hàng trăm đứa trẻ nghèo tại TP Cần Thơ thoát được cảnh mù chữ và các cạm bẫy tệ nạn xã hội.

Cô giáo Son phát sách tập, dụng cụ học tập cho các em nhờ sự hỗ trợ của những học trò cũ.
Cô giáo Son phát sách tập, dụng cụ học tập cho các em nhờ sự hỗ trợ của những học trò cũ.

Gieo chữ miễn phí cho trẻ em nghèo

Dù đã bước sang tuổi 78, "bà giáo" Võ Thị Son ở TP Cần Thơ vẫn ngày ngày miệt mài gieo con chữ miễn phí cho những trẻ em nghèo trong xóm.

Lớp học tình thương mang tên “Phổ cập tiểu học” của cô Son nằm nép mình trong một căn nhà nhỏ, với cái hiên được lợp bằng những tấm tôn đã cũ kỹ. Nơi đây, dù thiếu thốn tiện nghi, chỉ có một tấm bảng cũ và khoảng 20 chiếc bàn, nhưng luôn rộn rã tiếng ê... a... đánh vần của học trò.

Học trò của cô là những em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn như mồ côi, không có giấy khai sinh, con công nhân xa nhà, hoặc phải sớm mưu sinh bằng nghề bán vé số, nhặt ve chai. Lớp học đa dạng về độ tuổi, từ trẻ lên 5, lên 6 cho đến những em 14 - 15 tuổi mới bắt đầu biết đến những con chữ đầu tiên.

Cô Son từng là giáo viên dạy tiểu học của một số trường tại Ô Môn (Cần Thơ) từ trước năm 1970. Sau giải phóng, cô nhận dạy lớp Bình dân học vụ cho những người không biết chữ tại địa phương. Lúc bấy giờ, kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhiều gia đình không có điều kiện cho con đi học.

xoa-mu-chu-11.jpg
"Bà giáo" Son dành trọn cuộc đời nâng bước học trò nghèo.

Lớp học đặc biệt của cô Son bắt đầu từ sự cố cô bị mất gà vào những năm 1980. Sau khi tìm được “thủ phạm” là lũ trẻ trong xóm, cô không trừng phạt mà bắt đầu dạy các em đạo lý làm người, rồi chuyển sang dạy chữ miễn phí. Từ đó, lớp học hình thành, nhiều trẻ em bỏ thói hư tật xấu, biết đọc, biết viết.

Kể từ khi nghỉ hưu vào năm 2009, cô Son dành trọn thời gian và tâm huyết cho lớp học tình thương. Lịch học dày đặc, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần, với hai buổi sáng (7h30 - 10h) và chiều (13h30 - 17h). Vào cao điểm dịp hè, buổi sáng có thể lên đến hàng trăm em học sinh, còn buổi chiều khoảng 40 em, đủ các lứa tuổi và các lớp học.

xoa-mu-chu-9.jpg
Lớp học tình thương tuy đơn sơ nhưng luôn đầy ắp tình yêu thương.

Với đặc thù học viên đi học không đều (vì phụ huynh rảnh giờ nào đưa đến giờ đó), cô Son đã áp dụng phương pháp kèm riêng từng em một và dạy theo trình độ khác nhau.

Sau mỗi giờ học, cô đều trả bài, chấm điểm và cho bài tập mới để các em luyện tập thêm. Nhờ sự kiên trì này, nhiều em có trí nhớ kém, bị lưu ban ở trường công, đã biết đọc và làm toán sau thời gian được cô kèm cặp.

Ngoài kiến thức cơ bản, cô Son còn dạy các em những bài học quý báu về lễ nghĩa như vâng lời ông bà cha mẹ, đi thưa về trình, kính trọng người lớn tuổi... Nhờ vậy, học trò của cô em nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép.

Truyền cảm hứng mạnh mẽ

Cô Son bày tỏ tại chương trình Mãi mãi thanh xuân: “Tui chỉ muốn dạy cho những đứa trẻ biết chữ, bởi vì nếu ai cũng biết chữ thì xã hội này sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhiều trẻ không có tiền nên không dám đến lớp, nhưng tui bảo cứ đến đây tui dạy. Lớp học của tui là lớp học 0 đồng nên tui nhận các em hết”.

Không ít lần, người nhà khuyên cô Son nghỉ dạy vì tuổi đã cao, cần nghỉ ngơi, sống an nhàn bên con cháu. Nhưng mọi người càng nói thì quyết tâm dạy cho bọn trẻ của "bà giáo" 78 tuổi càng mãnh liệt hơn. Chồng cô Son phản đối không được đã quay qua ủng hộ vợ.

Lớp học được duy trì không phải từ lương hưu của cô Son mà chủ yếu nhờ vào sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và tấm lòng của các mạnh thường quân. Hằng năm, vào dịp lễ, Tết, chính quyền địa phương đều quan tâm hỗ trợ tặng nhiều phần quà cho học sinh trong lớp, em nào học khá được giới thiệu vào trường công tiếp tục học tập.

xoa-mu-chu-10.jpg
Chi hội sinh viên Ô Môn đến thăm, giao lưu và tặng quà cho lớp học của cô Son.

Chi hội sinh viên Ô Môn đang học tập và làm việc tại Cần Thơ cũng quan tâm đặc biệt tới lớp học. Các em sinh viên thường xuyên tổ chức chương trình “Thứ 4 yêu thương” để tặng quà, dụng cụ học tập, chia sẻ kiến thức và tổ chức vui chơi cho các em nhỏ, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, Trung thu...

Chính tấm lòng và sự chỉ bảo của cô Son đã giúp nhiều học sinh nghèo biết đọc, biết viết, được giới thiệu vào trường công để tiếp tục học tập. Điều đáng quý là nhiều em đã trưởng thành, học lên cao đẳng, đại học và quay trở về gặp cô giáo cũ, gửi tiền và dụng cụ học tập cho lớp học tình thương.

Việc làm đầy ý nghĩa của "bà giáo" Son được chính quyền và cộng đồng nhiệt tình ủng hộ. Đại diện Đoàn phường cho biết thêm, việc làm của cô Son rất có ích cho xã hội. Những kiến thức xã hội quý báu đó giúp các em có điều kiện tìm việc làm và sống có ích cho cộng đồng. Địa phương thường xuyên liên kết với các mạnh thường quân hỗ trợ lớp như tập, viết, quà bánh... cho các em.

Cô giáo Son chính là một nhân vật truyền cảm hứng mạnh mẽ. Bởi khi về hưu, không phải ai cũng có thể dành trọn thời gian và tình yêu thương vô bờ bến để miệt mài rèn chữ "0 đồng" cho các em nhỏ, giúp các em tránh xa tệ nạn xã hội và thắp lên hy vọng đổi đời.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/ba-giao-danh-tron-cuoc-doi-nang-buoc-hoc-tro-ngheo-post758219.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/ba-giao-danh-tron-cuoc-doi-nang-buoc-hoc-tro-ngheo-post758219.html
Bài liên quan
Lớp học tình thương của bà giáo Ba
Hơn 10 năm qua, tại phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh có một lớp học nhỏ dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn vẫn đều đặn mở vào mỗi buổi chiều. Người đứng lớp là bà Nguyễn Thị Ba, 77 tuổi, giáo viên tiểu học về hưu. Chi phí duy trì lớp, quà tặng, sách vở, gạo và đồ dùng học tập của học sinh một phần đều được trích từ thu nhập bán vé số mỗi ngày của bà giáo Ba.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Bà giáo' dành trọn cuộc đời nâng bước học trò nghèo