Đến khi bác sĩ Khải ra trường, anh định hướng cho mình theo con đường bác sĩ thẩm mỹ. Như Lan thừa nhận bản thân từng phản đối quyết định này của chồng. Chị nói: “Khi đó, tôi muốn bạn trai mình là bác sĩ đa khoa trong bệnh viện chứ không phải bác sĩ thẩm mỹ, bởi tôi từng nghĩ đẹp là phải đẹp tự nhiên chứ không phải nhân tạo. Sau này hiểu hơn, mọi thứ đã thay đổi, tôi rất tự hào về quyết định của chồng”.
![]() |
CEO Nguyễn Như Lan (áo trắng, giữa) chụp cùng bà Phạm Kim Dung (áo đen), Hoa hậu Thiên Ân (bìa phải) và Á hậu Minh Thư (bìa trái). |
Trước khi lập nên Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An đầu năm 2023, hai vợ chồng nữ doanh nhân đã bắt đầu với thẩm mỹ viện, đi lên từ bước nhỏ nhưng chắc chắn. “Du học Mỹ về, chồng tôi hoạt động theo hướng hợp tác với các trung tâm làm đẹp, đến thẩm mỹ viện tư vấn rồi đưa khách vào bệnh viện thực hiện. Nếu chỉ hợp tác như vậy, tôi thấy bấp bênh quá. Do đó, tôi khuyên anh mở thẩm mỹ viện nhỏ để công việc ổn định hơn. Chồng tôi xuất thân từ gia đình nhà giáo, không có nhiều định hướng kinh doanh, anh cũng rất lắng nghe những góp ý của tôi. Cả hai bắt đầu cùng làm từ năm 2016”, nữ CEO kể.
Nếu như nhiều đôi vợ chồng dễ bất đồng quan điểm khi làm việc chung, thì nữ doanh nhân tiết lộ chị và bác sĩ Khải chưa từng mâu thuẫn trong công việc. CEO 28 tuổi nói: "Tôi rất rõ ràng, việc ai nấy làm. Tôi biết đối với một người chồng, điều quan trọng nhất là sự tôn trọng. Tôi không bắt chồng chỉ nghe theo ý kiến của mình. Vì công việc ở bệnh viện đã đủ mệt mỏi rồi, nên khi nghỉ ngơi, tôi không muốn tạo thêm áp lực hay cằn nhằn”.
Tại sự kiện ký kết, bà Phạm Kim Dung - CEO Công ty CP Giải trí Sen Vàng - nói: "Với sự đồng hành cùng CEO Như Lan và bác sĩ Đỗ Quang Khải trong vai trò nhà đăng cai, tôi tin rằng cuộc thi sẽ tìm được những nhan sắc và tài năng xứng đáng”.
Đằng sau thành công trong sự nghiệp và viên mãn hạnh phúc gia đình ở tuổi 28 là những nỗ lực vượt khó của cô sinh viên Nguyễn Như Lan. Nói về chặng đường đã qua, cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương tự hào: "Có được những thứ đó cần phải trải qua khó khăn, không thể vừa muốn có tiền, vừa được thảnh thơi. Tôi và chồng đã có chặng đường hoạt động suôn sẻ, nhưng cũng bỏ ra nhiều nỗ lực. Tôi nghĩ rằng mình luôn phải cố gắng, chịu khó, tận dụng các cơ hội đến để làm được nhiều việc hơn mỗi ngày”.