Những ngày cuối tháng 4, dòng người nô nức trở về Đắk Lắk, về với buôn làng Tây Nguyên, mang theo không khí sum vầy rộn ràng.

Ngày 30/4, trên các tuyến đường dẫn về Đắk Lắk, Gia Lai, không khí trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từng dòng xe nối nhau xuôi ngược, mang theo niềm háo hức của kỳ nghỉ dịp 30/4 - 1/5. Người ta gọi đó là khoảnh khắc “đàn chim trở về”, khi những người con xa quê, học tập và làm việc ở khắp nơi tìm về với gia đình, với buôn làng giữa lòng cao nguyên đầy nắng và gió.
Tại cửa ngõ tỉnh Đắk Lắk, lượng phương tiện đổ về cao hơn ngày thường. Các bến xe, điểm trung chuyển hành khách đông đúc, tấp nập người qua lại.

Vừa xuống Bến xe phía Nam Buôn Ma Thuột, anh Đào Mạnh Linh (43 tuổi) trở về từ TPHCM cho biết, kỳ lễ năm nay được dài ngày hơn các năm trước nên anh về Đắk Lắk thăm gia đình.
“Tôi còn dự lễ kỷ niệm 25 năm ra trường cùng bạn bè và thầy cô vào ngày mùng 2/5”, anh Linh vui vẻ nói.

Tương tự, với anh Nguyễn Tấn Toàn (38 tuổi, phường Ea Kao), dịp lễ này cũng là lúc cho các con trở về quê nhà để thăm ông bà, người thân. “Tôi nghĩ đây là lúc để trẻ được trải nghiệm thực tế, qua đó có tinh thần tốt hơn để học tập”, anh Toàn chia sẻ.
Không chỉ là hành trình trở về, kỳ nghỉ lễ còn mang theo nhịp sống sôi động của du lịch và trải nghiệm. Nhiều gia đình lựa chọn tham quan các điểm đến quen thuộc như. Hồ Lắk, thác Dray Nur – Dray Sáp, buôn làng như Akô Dhong hay dạo quanh khu trung tâm đang đổi thay từng ngày của Tây Nguyên.
Là du khách đến từ Hải Phòng, chị Tuyết Mai chia sẻ, gia đình lựa chọn Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, bởi sức hút từ nông sản đặc trưng, những điểm tham quan hùng vĩ và không gian yên bình của vùng cao nguyên.

Theo ghi nhận, lượng khách không chỉ tập trung tại trung tâm tỉnh mà còn phân bổ trên các tuyến Quốc lộ 14, 26, 27 đi các địa phương lân cận.
Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Phan Văn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH XD&VT Ngọc Linh cho biết, lượng khách di chuyển từ Buôn Ma Thuột về địa bàn huyện M’Drắk cũ và ngược lại tăng cao.
“Chúng tôi phải bố trí, điều phối phương tiện hoạt động linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại nhưng vẫn đảm bảo an toàn”, ông Lâm cho biết.
Không khí sôi động trong những ngày lễ cho thấy Đắk Lắk không chỉ là điểm đến, mà còn là nơi níu giữ bước chân người trở về. Sau mỗi hành trình mưu sinh, mái nhà nơi cao nguyên vẫn là điểm tựa bình yên, tiếp thêm động lực cho những chặng đường phía trước.