Gương sáng

Nữ hiệu trưởng trường mầm non trăn trở lo cho trẻ bản 'ăn no, học tốt'

17/06/2025 20:42

Hơn hai thập kỷ "cắm bản", nhà giáo Hàn Thị Giang đã và đang ươm mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ mầm non nơi biên giới xa xôi.

Vượt khó, nâng tầm chất lượng giáo dục vùng biên

Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Chung (Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) Hàn Thị Giang, là một Nhà giáo Tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

Rời quê hương Thiệu Giang, Thiệu Hóa (Thanh Hóa) từ năm 2004. Hơn 20 năm qua, cô Hàn Thị Giang (42 tuổi) đã chọn gắn bó với sự nghiệp nuôi dạy trẻ ở vùng biên giới Mường Lát – nơi còn bộn bề khó khăn, thách thức.

Suốt hơn hai thập kỷ, bắt đầu từ Trường Mầm non thị trấn Mường Lát, cô Giang nhanh chóng thể hiện năng lực và tinh thần trách nhiệm. Đến tháng 1/2008, cô được điều động làm cán bộ chuyên môn tại Phòng GD&ĐT huyện Mường Lát. Từ tháng 1/2010, cô đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhi Sơn và từ tháng 1/2020 đến nay, cô giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Chung.

Trong bối cảnh đặc thù của xã Tam Chung là một xã có đường biên giới dài 8km giáp nước bạn Lào, với 8 thôn bản và sự đa dạng của 4 dân tộc anh em (Thái, Mường, Mông, Kinh), trong đó dân tộc Mông chiếm gần 50%, nên công tác quản lý giáo dục gặp không ít thách thức.

45b98a9747c7f099a9d6.jpg
Nhà giáo Hàn Thị Giang cùng giáo viên nhà trường chở đồ vào điểm lẻ bản Ón để làm bán trú cho trẻ.

Trường Mầm non Tam Chung có tới 7 điểm trường, bao gồm 1 điểm trung tâm và 6 điểm lẻ nằm rải rác ở các bản, với tổng số 17 nhóm lớp và 275 trẻ. Địa hình phức tạp khiến việc đi lại và quản lý trở nên vô cùng khó khăn.

Dù đối mặt với vô vàn áp lực và thiếu thốn nhân sự, nữ nhà giáo Hàn Thị Giang vẫn luôn nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cô đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, cùng nhau xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

Nhiều năm qua, dưới sự dẫn dắt của cô Giang, Trường Mầm non Tam Chung luôn hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm học. Tỷ lệ trẻ em ra lớp những năm học qua đạt kết quả cao (trẻ từ 3 - 5 tuổi đạt 99,2%, trong đó, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%). Đáng chú ý, tất cả trẻ 5 tuổi đã hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; trẻ dân tộc thiểu số tại trường được tăng cường tiếng Việt đạt tỷ lệ 100%.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong nỗ lực của cô Giang là việc nhân rộng mô hình bán trú. Năm học 2024 - 2025, nhà trường đã mở thêm 1 điểm trường lẻ tổ chức ăn bán trú, nâng tổng số lên 5/7 điểm trường có bán trú, gồm: Khu chính ở bản Lát, bản Ón, Suối Phái, điểm Poọng và Suối Lóng. Chỉ còn 2 điểm lẻ là Cân - Tân Hương và Pom Khuông, nhà trường đang cố gắng vận động để cho trẻ ăn bán trú vào năm học mới 2025-2026.

ea2b4c18814836166f59.jpg
Nhà giáo Hàn Thị Giang (người giữa) cùng đoàn thiện nguyện thăm điểm lẻ ở bản Ón.

Đây là thành tựu đáng tự hào, biến Trường Mầm non Tam Chung trở thành đơn vị đầu tiên ở Mường Lát có nhiều điểm trường lẻ tổ chức bán trú cho trẻ. Nhờ sự kết nối của Báo GD&TĐ, những đứa trẻ ở điểm lẻ bản Ón còn được ngủ trên những chiếc giường lưới ấm áp, được ăn bán trú bằng khay inox... mang đến điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho các bé.

Những thành tích mà nhà trường đạt được dưới sự lãnh đạo của nhà giáo Hàn Thị Giang là minh chứng cho sự cống hiến không ngừng nghỉ. Trường đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn “Trường học an toàn về an ninh trật tự”, và nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Tâm nguyện giúp trẻ "ăn no, mặc ấm, học tốt"

Để có được những thành quả ấy, nhà giáo Hàn Thị Giang đã không ngừng trăn trở và hành động. Đặc biệt, trong vài năm qua, cô đã tích cực huy động được bếp nấu ăn, giếng khoan, téc chứa nước tại điểm trường bản Ón với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, cô còn kết nối với các tổ chức thiện nguyện, kêu gọi hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để duy trì bữa ăn bán trú, cung cấp nhu yếu phẩm, đồ dùng, thiết bị phục vụ công tác ăn bán trú tại các điểm trường lẻ. Đến nay, nhà trường đã tổ chức được bữa ăn bán trú cho trẻ ở các điểm lẻ như bản Ón, bản Poọng, Suối Lóng và bản Lát.

f2f92100-a227-4a67-8f73-dae95227c4ac.jpg
Nhờ sự kết nối của Báo GD&TĐ, trẻ mầm non ở bản Ón (Tam Chung, Mường Lát) đã được ngủ trưa tại lớp.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, Nhà giáo Tiêu biểu Hàn Thị Giang bày tỏ tâm nguyện lớn nhất của mình, rằng: “Trước mắt, nhà trường mong muốn cơ sở vật chất ngày càng khang trang hơn, để có điều kiện nuôi dạy, chăm sóc trẻ tốt hơn. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục để trẻ được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện, hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc”. Cô Giang cũng đặt mục tiêu sẽ tổ chức bán trú cho tất cả các điểm lẻ còn lại trong năm học tới, thông qua việc kêu gọi sự ủng hộ từ các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm.

Trong những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ từ các cấp lãnh đạo, cơ quan chức năng, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Tuy nhiên, với 7 điểm lẻ phân bố rộng khắp, địa hình phức tạp, nhà trường vẫn đối mặt với những khó khăn lớn trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn cũng như đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Với suy nghĩ phải làm tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non trước tiên, thì mới có thể vận động phụ huynh cho con ăn bán trú tại trường, nên cô Giang và các giáo viên đã không quản ngại khó khăn.

Các cô thường xuyên lặn lội đi bản vào những buổi chiều muộn, khi cha mẹ trẻ đã trở về từ nương rẫy, để gặp gỡ, trò chuyện và thuyết phục họ cho con đến trường. Cô Giang xúc động chia sẻ: “Thời gian trước, khi điểm lẻ bản Ón chưa tổ chức ăn bán trú được, lại càng khó vận động hơn. Rất may, hiện nay điểm trường xa xôi, khó khăn nhất này đã tổ chức ăn bán trú cho các con được, đó là một điều chúng tôi rất mừng và cảm thấy hạnh phúc”.

1cb26ed5-870b-47a7-88db-304528f18b12.jpg
Những đứa trẻ ở điểm lẻ bản Ón, Trường Mầm non Tam Chung (Mường Lát) đã được ăn bán trú tại lớp.

Với hơn 20 năm công tác ở một huyện vùng cao, biên giới đầy thử thách, nữ nhà giáo Hàn Thị Giang chưa bao giờ chùn bước. Hằng ngày, cô vẫn băng rừng, lội suối, đến với từng gia đình phụ huynh ở các bản xa xôi để vận động các em nhỏ đến trường.

Những nỗ lực không mệt mỏi của cô đã mang lại nhiều thành tích đáng tự hào. Cô đã nhận được nhiều giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Mường Lát. Đặc biệt, trong năm học 2022-2023, cô Hàn Thị Giang đang được cấp trên đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.

Cô Giang cũng đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá cao, tiêu biểu là sáng kiến “Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác xã hội hóa Giáo dục tại trường mầm non Tam Chung huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá” đạt loại A cấp huyện (năm học 2020 - 2021) và loại C cấp tỉnh (năm 2020 - 2021).

Cô giáo Hàn Thị Giang chính là hình ảnh tiêu biểu của những người thầy tận tụy, không ngại gian khó, hy sinh thầm lặng để mang ánh sáng tri thức và niềm vui đến với trẻ thơ vùng cao biên giới.

“Không chỉ đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhà giáo Hàn Thị Giang còn là tấm gương sáng trong công tác xã hội hóa, xây dựng bữa ăn bán trú cho trẻ, vượt khó để nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Chúng tôi luôn tin tưởng tấm lòng nhiệt huyết, tận tâm và trách nhiệm của cô Giang sẽ được lan tỏa, truyền đi năng lượng tích cực, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục vùng biên giới khó khăn”, ông Lê Trung Kiên, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Lát (Thanh Hóa), chia sẻ.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nu-hieu-truong-truong-mam-non-tran-tro-lo-cho-tre-ban-an-no-hoc-tot-post736066.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nu-hieu-truong-truong-mam-non-tran-tro-lo-cho-tre-ban-an-no-hoc-tot-post736066.html
Bài liên quan
Tạo cú hích cho giáo dục mầm non vùng khó
Nghị định 66/2025/NĐ-CP về chính sách cho trẻ nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng khó đã có hơn 1 tháng đi vào thực tiễn.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ hiệu trưởng trường mầm non trăn trở lo cho trẻ bản 'ăn no, học tốt'