Nữ tình nguyện viên Campuchia khóc nức nở khi xem khai mạc SEA Games 32

06/05/2023, 00:04
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(Tin thể thao, tin SEA Games) Chứng kiến lễ khai mạc đỉnh cao của nước nhà, Kazy Jasmine và nhiều người đẹp khác đã vô cùng xúc động đến mức rơi nước mắt.

Người dân Campuchia phấn khích về lễ khai mạc SEA Games 32 của nước nhà

“Thật tuyệt vời và tự hào. Buổi lễ khai mạc đã làm tôi xúc động mãnh liệt. Chúng tôi đã cho tất cả mọi người thấy được văn hóa của Campuchia. Tôi tin rằng bất kỳ người dân Campuchia nào xem buổi lễ khai mạc này cũng sẽ xúc động. Dù ở đâu và đi bất cứ chỗ nào thì tôi luôn tự hào mình là người Campuchia”, Kazy Jasmine, một nữ giáo viên người Campuchia chia sẻ.

Nữ tình nguyện viên Campuchia khóc nức nở khi xem khai mạc SEA Games 32 - 1

Kazy Jasmine khóc nức nở khi xem lễ khai mạc của nước nhà, đặc biệt là những tiết mục khơi gợi niềm tự hào dân tộc

Là tình nguyện viên hỗ trợ công tác tổ chức tại SEA Games, Kazy Jasmine xem lễ khai mạc qua màn hình lớn trong trung tâm báo chí ngay tại sân vận động Morodok Techo, nơi trực tiếp diễn ra lễ khai mạc.

Cô đã liên tục lau nước mắt, khóc nức nở khi chứng kiến lễ khai mạc hoành tráng, khơi gợi về lịch sử dân tộc, lịch sử hình thành nền văn hóa Khmer và đặc biệt là sự huy hoàng của nền văn minh Angkor, cũng như màn trình diễn âm thanh, ánh sáng đỉnh cao của nước chủ nhà.

“Dù đã biết trước kịch bản nhưng tôi cũng không thể nghĩ rằng lễ khai mạc lại tuyệt vời đến thế. Mặt dù là đất nước nhỏ nhưng chúng tôi sẽ cho thế giới biết rằng người Campuchia có gì. Chúng tôi cố gắng tổ chức sự kiện này tốt nhất có thể. Với tư cách người Campuchia, chúng tôi rất tự hào khi quốc gia tổ chức SEA Games, một sự kiện rất lớn. Hy vọng các bạn sẽ thích về Campuchia và luôn nhớ về chúng tôi”, Kazy Jasmine nói thêm.

Nữ tình nguyện viên Campuchia khóc nức nở khi xem khai mạc SEA Games 32 - 2

Cô liên tục phải lau nước mắt vì không kiềm chế được cảm xúc

Trong khi đó, ông Rithy Pich (60 tuổi) đã di chuyển hơn 300 km từ tỉnh Siem Reap để về thủ đô Phnom Penh xem lễ khai mạc. Ông vui vẻ nói: “Tôi hoàn toàn hài lòng về lễ khai mạc. Đúng thực là tôi chưa bao giờ được xem một chương trình nào tuyệt vời đến vậy trong đời mình. Màn pháo hoa cuối cùng thật sự quá ấn tượng. Nó xứng đáng ở đẳng cấp thế giới như tuyên bố trước đó của chúng tôi. Tôi tự hào về đất nước mình. Tôi hi vọng tất cả các nước dự SEA Games sẽ có thời gian vui vẻ tại Campuchia”.

* Hình ảnh người đẹp Campuchia xúc động ở lễ khai mạc SEA Games 32:

Nữ tình nguyện viên Campuchia khóc nức nở khi xem khai mạc SEA Games 32 - 3

Nữ tình nguyện viên Campuchia khóc nức nở khi xem khai mạc SEA Games 32 - 4

Nữ tình nguyện viên Campuchia khóc nức nở khi xem khai mạc SEA Games 32 - 5

Nữ tình nguyện viên Campuchia khóc nức nở khi xem khai mạc SEA Games 32 - 6

Những cảm xúc của cô giáo Kazy Jasmine khi xem lễ khai mạc

Nữ tình nguyện viên Campuchia khóc nức nở khi xem khai mạc SEA Games 32 - 7

Nữ tình nguyện viên Campuchia khóc nức nở khi xem khai mạc SEA Games 32 - 8

Một hot girl khác nở nụ cười tự hào sau khi lễ khai mạc kết thúc

Nữ tình nguyện viên Campuchia khóc nức nở khi xem khai mạc SEA Games 32 - 9

Nữ tình nguyện viên Campuchia khóc nức nở khi xem khai mạc SEA Games 32 - 10

Các người đẹp liên tục bàn tán về các tiết mục trong buổi lễ đỉnh cao

Nữ tình nguyện viên Campuchia khóc nức nở khi xem khai mạc SEA Games 32 - 11

Nữ tình nguyện viên Campuchia khóc nức nở khi xem khai mạc SEA Games 32 - 12

Nữ tình nguyện viên Campuchia khóc nức nở khi xem khai mạc SEA Games 32 - 13

Nhiều khán giả nước chủ nhà không thể rời mắt và tỏ ra xúc động trước chương trình khai mạc công phu do nước mình thực hiện. Các phóng viên quốc tế cũng tấm tắc khen buổi lễ đỉnh cao của chủ nhà SEA Games 32

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ tình nguyện viên Campuchia khóc nức nở khi xem khai mạc SEA Games 32