Joshua Martinangeli (7 tuổi) không thể đến trường do ốm. Song, cậu học sinh người Đức này vẫn có thể tương tác với giáo viên và bạn học, thông qua một robot ngồi trong lớp. Robot sẽ gửi tín hiệu nhấp nháy khi Martinangeli muốn nói điều gì đó.
Bà Simone Martinangeli - mẹ Joshua cho biết, cậu bé không thể tham gia các lớp học vì mắc bệnh phổi nặng.
"Những đứa trẻ nói chuyện, cười và thậm chí tán gẫu với robot trong giờ học", Ute Winterberg - Hiệu trưởng tại Trường Pusteblume-Grundschule ở Berlin, chia sẻ.

Dự án là một sáng kiến do hội đồng địa phương ở quận Marzahn-Hellersdorf của Berlin tài trợ.
"Chúng tôi là quận duy nhất ở Berlin đã mua bốn robot cho các trường học. Động lực là do sự bùng phát của Covid-19. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây sẽ là tương lai ngay cả khi đại dịch kết thúc", ủy viên hội đồng giáo dục quận - ông Torsten Kuehne chia sẻ.
Theo ông Kuehne, đôi khi, vì nhiều lý do khác nhau, một đứa trẻ không thể đến lớp trực tiếp. Khi đó, robot đại diện có thể giúp đứa trẻ đó tiếp tục là một phần của cộng đồng trường học.