Khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 14/5, chỉ vài giờ trước khi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra, Sayles trở dạ.
"Tôi nghĩ mình sẽ bước lên sân khấu để lấy bằng, thay vì sinh con", Sayles chia sẻ trên Twitter.
Vì Sayles không thể tham dự buổi lễ tốt nghiệp, nên nhà trường đã quyết định tổ chức riêng cho nữ sinh này.
"Jada chuyển dạ vào tối thứ Sáu. Cô ấy đã nhắn tin cho tôi vào khoảng 4:30 sáng thứ Bảy, nói rằng đứa trẻ chào đời vào ngày tốt nghiệp. Vì vậy, chúng tôi đã đến bệnh viện để có thể kết thúc năm học một cách đặc biệt nhất", Chủ tịch Đại học Dillard, Walter M. Kimbrough viết trên Twitter. Ông Kimbrough có sáng kiến tổ chức lễ tốt nghiệp cho Sayles tại bệnh viện để chúc mừng niềm vui kép.
Khi nhận bằng cử nhân Tư pháp Hình sự tại bệnh viện, Sayles đội mũ và mặc áo tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp đặc biệt của cô còn có thêm một vị khách mới. Đó là cậu con trai đang ngủ trên tay mẹ.
"Đây thực sự là một khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào. Tôi sẽ không bao giờ quên", Sayles viết.