Ngót 30 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến Thạc sĩ – Nhà giáo Trần Đăng Ngân, những học trò cũ của vùng Tây Nghi Lộc vẫn dạt dào tình cảm, đầy ắp kỷ niệm của một thời tuổi trẻ nghèo khó mà nặng tình thương yêu.
Đó là những thầy cô có nhiều tâm huyết, giải pháp trong việc cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục học sinh khó khăn, chưa chăm, chưa ngoan… để đường đến trường của các em bớt đi những gập ghềnh, gián đoạn.
Thay vì chọn những tấm thiệp 20/11 in sẵn, tại sao bạn không thử tự tay thiết kế một tấm thiệp mang dấu ấn cá nhân, biến nó thành món quà "độc nhất vô nhị" và cực kỳ ý nghĩa?
Trải qua 43 năm, kể từ khi Hội đồng Bộ trưởng quyết định lấy 20/11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam, dịp này đã trở thành ngày hội truyền thống của ngành Giáo dục và toàn xã hội.
Ngày 18/11, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức lớp mỹ thuật với chủ đề “Sắc màu Đông Hồ - Gửi lời tri ân” dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi tổng hợp. Hoạt động diễn ra nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo điều kiện để các em gửi lời cảm ơn tới thầy cô thông qua những bức tranh do chính mình thực hiện.
Nhiều năm qua, Trung tâm ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn ở chùa Lá (phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) đã trở thành điểm sáng trong việc khơi dậy niềm đam mê học tập cho hàng ngàn sinh viên, người đi làm.