Nhân ái

Tiếng gọi xé lòng của nữ sinh lớp 10 khi cha bị liệt, mẹ bất ngờ bị hôn mê sâu

10/02/2026 13:14

Bố mẹ ơi…!", tiếng gọi thảng thốt ấy của Thảo Nguyên như xé toạc không gian yên ả những ngày giáp Tết.

Thảo Nguyên học rất giỏi, được thầy cô, các bạn trong lớp yêu mến.
Thảo Nguyên học rất giỏi, được thầy cô, các bạn trong lớp yêu mến.

Trong khi trăm nhà đang rộn ràng sửa soạn, sum vầy đón Tết, thì căn nhà nhỏ của em Lê Thảo Nguyên, cô học trò lớp 10A7 trường THPT Phan Đình Phùng, trú xóm Vĩnh Hòa, phường Thạch Linh (Hà Tĩnh) chìm trong bóng tối của bi kịch chồng bi kịch. Người cha - anh Lê Đăng Ngụ - ngồi bất lực trên xe lăn sau hơn 10 năm liệt hai chân. Người mẹ - chị Loan, trụ cột duy nhất - thì đang thập tử nhất sinh ở khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Tỉnh vì tai biến mạch máu não.

Mọi chuyện như một cơn ác mộng ập đến không báo trước. Chị Loan, người phụ nữ cả đời gồng gánh, đột ngột gục xuống. Cuộc phẫu thuật não khẩn cấp đã qua, nhưng sinh mệnh của chị vẫn như ngọn đèn trước gió. Phần hộp sọ của người mẹ ấy tạm thời được gửi tại Bệnh viện Ba Lan, chờ những ca can thiệp phức tạp tiếp theo.

Mỗi giờ trôi qua trong phòng hồi sức là một cuộc chiến khốc liệt, cần đến sức mạnh của y học, của ý chí và cả những nguồn lực vật chất không hề nhỏ.

34400.jpg
Chị Loan, mẹ Thảo Nguyên nằm hôn mê sâu sau ca phẫu thuật não. Sự sống của chị vẫn chưa biết ra sao.

Nhìn cảnh mẹ nằm đó, Thảo Nguyên chỉ biết câm lặng, nuốt nước mắt vào trong. Em hiểu rằng, từ nay, đôi vai non nớt ấy sẽ phải thay mẹ gánh vác tất cả. Bố em, anh Ngụ, người đàn ông từng là lao động chính, giờ chỉ có thể ngồi một chỗ, đau đáu nhìn vợ nằm viện và con gái vật lộn với đời.

Hơn 10 năm qua, chính đôi vai gầy của mẹ đã trở thành điểm tựa, vừa bươn chải mưu sinh, vừa chăm chồng tật nguyền, vừa lo cho con ăn học. Giờ điểm tựa ấy đổ sập, cả gia đình như con thuyền nhỏ giữa phong ba, chới với không lối về.

34401.jpg
Anh Ngụ, bố Thảo Nguyên gặp nạn trong lúc làm thuê, bị liệt phải ngồi xe lăn suốt 10 năm nay.

Thương nhất là Thảo Nguyên. Giữa nghịch cảnh, em vẫn là cô học trò chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô yêu mến, bạn bè nể phục. Nhưng sau những giờ học, em trở về với căn nhà trống vắng, với người cha bất lực và nỗi lo về viện phí chất chồng như núi.

Những ước mơ về tương lai tươi sáng bỗng chốc trở nên xa vời. Đôi mắt em giờ đây chất chứa nỗi u hoài của một đứa trẻ phải lớn bất đắc dĩ.

34399.jpg
Thảo Nguyên học rất giỏi, được thầy cô, các bạn trong lớp yêu mến.
34402.jpg
Từ nhò Thảo Nguyên luôn giành được danh hiệu hiệu Cháu ngoan Bác Hồ

Xuân sắp về trên từng ngõ phố, nhưng nụ cười đã tắt lịm nơi góc nhà nhỏ ấy. Mỗi phút giây trôi qua, sinh mạng người mẹ vẫn đang trong vòng nguy kịch, và Thảo Nguyên vẫn đang gồng mình chống đỡ. Đừng để Thảo Nguyên bơ vơ trong cơn bão tố của số phận.

Một sự sẻ chia, một nghĩa cử kịp thời của bạn ngay lúc này có thể thắp lên ngọn lửa hy vọng, giúp Thảo Nguyên có thêm sức mạnh để bước qua giây phút éo le, khắc nghiệt này.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tieng-goi-xe-long-cua-nu-sinh-lop-10-khi-cha-bi-liet-me-bat-ngo-bi-hon-me-sau-post767064.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tieng-goi-xe-long-cua-nu-sinh-lop-10-khi-cha-bi-liet-me-bat-ngo-bi-hon-me-sau-post767064.html
Bài liên quan
Nữ sinh lớp 11 u não gia đình khó khăn mong sớm được trở lại trường
Nữ sinh lớp 11 ở An Giang bị u não đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) với chi phí cao rất mong nhận được sự trợ giúp từ các nhà hảo tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếng gọi xé lòng của nữ sinh lớp 10 khi cha bị liệt, mẹ bất ngờ bị hôn mê sâu