Trẻ em Syria trở lại trường sau động đất kinh hoàng

Tú Anh | 04/03/2023, 08:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo Văn phòng Giáo dục tỉnh Idlib, Syria, khoảng 250 trường học trong khu vực đã bị hư hại bởi các trận động đất.

Dù vậy, các trường đang tích cực tu sửa để học sinh sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Em Ward Shreit, học sinh Trường nam sinh Harem, phía Tây Bắc Syria, không kìm được hạnh phúc khi trở lại trường vào ngày 26/2, gần 3 tuần sau hai trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Syria và Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng chục nghìn người tử vong và hàng triệu người khác mất đi người thân, cuộc sống sau trận động đất.

Nam sinh chia sẻ: “Thật may mắn khi được trở lại trường và gặp lại bạn bè. Gia đình cháu vẫn an toàn sau trận động đất nhưng một người bạn của cháu đã không may qua đời. Cháu cảm thấy buồn vì sẽ không bao giờ gặp lại bạn nữa. Bạn ấy rất thông minh. Chúng cháu đã chơi cùng nhau rất vui”.

Sau khi trở lại trường, Ward cùng hàng nghìn học sinh khác đã tham gia diễn tập sơ tán và xử lý tình huống khi động đất xảy ra.

Ahmad Sheikh Ahmad, Hiệu trưởng Trường nam sinh Harem, cho biết, văn phòng giáo dục địa phương đã quyết định thiết kế và tổ chức các cuộc diễn tập vì sự an toàn của học sinh và giáo viên. Trường mở cửa lại từ ngày 26/2, và tổ chức diễn tập vào tiết học cuối trong hai ngày 26, 27/2.

Ông Fadel Abu Bakr, giám sát viên của Văn phòng Giáo dục Harem, cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi tiến độ hồi phục của học sinh và các trường học. Phần lớn học sinh và giáo viên chúng tôi đến thăm có tinh thần tương đối tốt. Ở cạnh nhau sẽ giúp mọi người vơi đi nỗi mất mát và sớm ổn định lại cuộc sống”.

“Chúng tôi dạy trẻ nếu nghe thấy tiếng còi báo động, các em phải di chuyển về khu sân chơi một cách trật tự, bình tĩnh vì khu vực này là một mặt phẳng rộng, có thể chứa tất cả mọi người”, Ahmad cho biết.

Trong trường hợp trận động đất mạnh, học sinh được hướng dẫn chui xuống gầm bàn, đưa tay lên đầu tự bảo vệ mình. Nếu học sinh không ở trong lớp hoặc ở ngoài sân trường, khi có còi báo động, các em phải cúi gập người, đầu áp sát vào đầu gối và tìm một nơi vững chãi để trú ngụ cho đến khi trận động đất qua đi.

Sau hai ngày mở cửa, Trường nam sinh Harem thống kê chỉ khoảng 50% học sinh đi học lại. Nhiều em vắng mặt vì vẫn còn sợ hãi. Ông Ahmad hy vọng việc trường học tái mở cửa góp phần mang lại cảm giác bình thường trong cuộc sống của trẻ em.

Theo thống kê của Văn phòng Giáo dục tỉnh Idlib, khoảng 250 trường học trong khu vực đã bị hư hại trong trận động đất, chủ yếu nằm ở các thành phố Harem, Salqin, Atarib, Idlib và al-Mulund. 203 trường bị hư hại một phần, một trường bị phá hủy hoàn toàn còn các trường khác bị thiệt hại nhẹ. Ước tính, 39 giáo viên và 421 học sinh địa phương đã thiệt mạng.

Bàng hoàng trước mức độ thiệt hại về người và của, cô Jamila al-Turk, giáo viên Trường nông thôn Harem, chia sẻ: “Tôi đau lòng khi nghĩ đến những người đồng nghiệp, học sinh qua đời trong trận động đất. Ngôi trường này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi dành phần lớn thời gian ở trường và coi học sinh như con ruột”.

Gạt bỏ nỗi đau, cô al-Turk cho biết việc trường học mở cửa lại gửi đi thông điệp rằng dẫu bất kể khó khăn nào, giáo dục sẽ là con đường dẫn đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô hy vọng các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ sớm được tu sửa và khang trang hơn.

Theo Aljazeera

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trẻ em Syria trở lại trường sau động đất kinh hoàng