Không học thêm, điều kiện thiếu thốn nhưng bằng ý chí, tinh thần tự học, hai nữ sinh DTTS đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Y Thị Viện – học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Kon Plông (Măng Đen, Quảng Ngãi) xuất sắc đạt điểm 10 môn Địa lý. Em cũng là thí sinh có tổng điểm khối C00 cao nhất trường với 25,5 điểm (Ngữ văn 8,25; Lịch sử 7,25).
Chia sẻ về hành trình học tập, Viện cho biết, sống xa nhà trong môi trường nội trú khiến em càng ý thức hơn về việc học. Ngoài giờ học trên lớp, buổi tối, em dành thời gian đọc sách và nghe các bài giảng trực tuyến. Với em, tự học không chỉ là cách để hiểu sâu kiến thức mà còn mang lại niềm vui khám phá.
“Em không thấy thiệt thòi vì không có điều kiện học thêm. Ngược lại, em may mắn vì được tự tìm hiểu và giải những bài tập khó, đó là điều khiến em càng yêu thích môn học hơn”, Viện chia sẻ.
Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, suốt 12 năm qua, Viện đều là học sinh giỏi. Em từng đoạt giải Nhất môn Ngữ văn cấp huyện (lớp 9), giải Khuyến khích Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (lớp 10) và vừa được kết nạp Đảng ở tuổi 18. Mong muốn trở thành cô giáo dạy học cho học sinh vùng khó, em nộp nguyện vọng vào ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Quy Nhơn.
“Học là con đường duy nhất giúp chúng em thoát nghèo. Em mong có thể góp phần giúp những đứa trẻ ở vùng cao tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ”, Viện bộc bạch.
Ông Bùi Văn Quế, Phó hiệu trưởng Trường PTDTNT Kon Plông nhận xét, học tập ở trường nội trú, các em chủ yếu tự học. Những phần kiến thức chưa hiểu, giáo viên luôn sẵn sàng hỗ trợ. Vượt khó, nhiều em đạt thành tích cao trong học tập. Trong đó, nổi bật hơn cả là nữ sinh Y Thị Viện có điểm thi tốt nghiệp cao nhất trường. Đây là kết quả của hành trình tự học, sự chăm chỉ và không ngại khó khổ.
Cùng mang ước mơ gieo chữ như Viện, Siu H’Suyn – nữ sinh người Jrai ở Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Gia Lai) cũng đạt điểm 10 Địa lý trong kỳ thi vừa qua. Bên cạnh đó, em còn đạt 9,5 điểm môn Lịch sử và 8 điểm môn Ngữ văn, trở thành học sinh có điểm thi cao nhất khối 12 của trường.
Sinh ra trong gia đình nghèo, mẹ mất, cha đi làm xa, H’Suyn sớm ý thức được giá trị của tri thức. Ban ngày đến lớp, khi rảnh rỗi em phụ giúp việc nhà, làm thuê đỡ đần cha. Tối đến, dưới ánh đèn mờ ở bàn học cũ, em cần mẫn học bài.
Thiếu thốn điều kiện học tập nhưng em không nản chí. Những cuốn sách cũ, tài liệu trên mạng trở thành kho báu. Em tự học, tự mày mò, khi gặp khó thì hỏi thầy cô, bạn bè.
“Kết quả không đến từ sự thông minh mà là kiên trì. Càng khó em càng quyết tâm hơn”, H’Suyn chia sẻ.
Năm học 2024–2025, H’Suyn là học sinh xuất sắc của trường, đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử. Em cũng đặt nguyện vọng vào ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Quy Nhơn, với mong muốn quay lại giảng dạy cho học sinh người Jrai ở quê mình.
Cô Hoàng Thị Diệu Loan - giáo viên chủ nhiệm của H’Suyn xúc động nói: “Hoàn cảnh khó khăn, nhưng em luôn lạc quan, chủ động học tập. Không học thêm nhưng em học rất chắc, chủ động tìm đến thầy cô để hỏi, để hiểu”.