VOV.VN - Nga phóng 63 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) để tấn công Ukraine, chủ yếu nhắm vào Odessa và 37 trong số đó đã bị bắn hạ từ ngày 18-20/7, tỷ lệ thành công là 59%. Điều này cho thấy Kiev đang cạn kiệt nguồn lực đối phó với các cuộc tập kích của Moscow.
Đội tuyển U22 Việt Nam phải thay đổi kế hoạch thi đấu giao hữu vì Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vừa chính thức hoãn tổ chức U23 Panda Cup 2023 (Thành Đô, Trung Quốc).
Người vừa dẫn dắt U22 Indonesia vô địch SEA Games 32, Indra Sjafri, có thể phải nhường vị trí Giám đốc Kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho ông Akira Nishino.
Tấm HCB mà Jonathan Khemdee đã ném lên khán đài hoá ra lại rất đắt hàng. Người nhặt được nó đang nhận được lời đề nghị lên tới 1,8 triệu baht, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa đưa ra án phạt cho các thành viên đội tuyển U22 Thái Lan liên quan đến vụ ẩu đả với U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32.
LĐBĐ Thái Lan (FAT) ra án phạt cấm thi đấu từ 6 tháng đến 1 năm đối với các thành viên đội tuyển U22 Thái Lan "hỗn chiến" với U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32
U22 Việt Nam đáng tiếc đã không thể bảo vệ được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở SEA Games 32. Nhưng dù sao thành tích đoạt huy chương đồng cũng rất đáng khích lệ với thầy trò HLV Troussier.
Sáng nay 19/5, đội U22 Indonesia đã tổ chức lễ rước cúp, mừng công tấm HCV SEA Games 32 bằng xe buýt 2 tầng quanh các con phố thủ đô Jakarta. Hàng triệu fan bóng đá nước này đã đổ ra đường để chia vui cùng các cầu thủ.
Pratama Arhan, hậu vệ trái của U22 và tuyển quốc gia Indonesia, tự nhận anh và đồng đội đã vươn tới đẳng cấp top đầu khu vực sau khi giành tấm HCV SEA Games 32.
Pratama Arhan, hậu vệ trái của U22 và tuyển quốc gia Indonesia, tự nhận anh và đồng đội đã vươn tới đẳng cấp top đầu khu vực sau khi giành tấm HCV SEA Games 32.
Soponwit Rakyart, thủ môn của U22 Thái Lan, người đã bị truất quyền ở đầu hiệp phụ thứ nhất trận chung kết thua Indonesia 2-5, đã gửi đi thông điệp xin lỗi. Nhưng anh vẫn một mực khẳng định tất cả những xô xát trên là do Indonesia châm ngòi.
Màn ẩu đả giữa hai đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games thực sự là nỗi hổ thẹn. Và khi chứng kiến vụ việc này, báo chí thế giới đều cảm thấy kinh ngạc.