Từng bỏ đại học để làm công nhân, Nguyễn Thị Huyền giành học bổng du học Trung Quốc, rồi trở về Nghệ An mở lớp tiếng Trung miễn phí.
Từng bỏ học đi làm công nhân
Trong kỳ nghỉ hè, Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú xã Đại Đồng, Nghệ An), nữ sinh đang theo học thạc sĩ tại Trung Quốc trở về quê, khởi xướng dự án “Tiếng Trung về làng”. Lớp học miễn phí được tổ chức tại Trường Tiểu học Thanh Đồng, diễn ra 3 buổi mỗi tuần, thu hút đông đảo học sinh, người lao động địa phương tham gia.

Lớp tiếng Trung miễn phí do Huyền tổ chức tại quê nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Hành trình đến với giảng đường và du học của Huyền không bằng phẳng. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, Huyền là con thứ tư và phải đối mặt với nhiều biến cố. Bố cô gặp tai nạn lao động khi cô học lớp 6, mất khả năng làm việc. Đến năm lớp 11, mẹ Huyền bị tai biến.
Các anh chị của Huyền đã phải nghỉ học sớm để đi làm thuê, nuôi em ăn học. Có thời điểm, Huyền cũng định bỏ học để đi lao động nước ngoài, nhưng được anh trai động viên tiếp tục đến trường.
Tốt nghiệp THPT, Huyền đỗ ngành Ngoại ngữ tại Đại học Đà Nẵng. Tuy nhiên, gánh nặng chi phí học tập buộc cô phải dừng lại chỉ sau 10 ngày nhập học, sau đó ra Bắc Ninh làm công nhân. Ba tháng làm việc trên dây chuyền sản xuất đã giúp Huyền nhận ra đó không phải con đường mình muốn gắn bó. Cô quyết định ôn thi lại, nuôi khát vọng trở về giảng đường.
Một năm sau, Huyền đỗ vào ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Để trang trải chi phí, cô đã làm đủ mọi công việc từ rửa bát, phục vụ nhà hàng đến làm ca đêm tại các công ty. “Có những đêm tôi không ngủ được vì trong túi không còn một đồng nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lùi bước”, Huyền chia sẻ.
Đến năm thứ ba đại học, vốn tiếng Trung vững vàng đã giúp Huyền có thu nhập từ việc gia sư, dịch phim ngắn. Cô dần chuyển từ lao động phổ thông sang kiếm sống bằng chuyên môn, trả hết các khoản vay vốn sinh viên trước khi tốt nghiệp.
Sau khi ra trường, cô làm việc tại một công ty tư vấn du học, chuẩn bị hồ sơ xin học bổng. Gần 2 năm sau, Huyền đã giành được học bổng toàn phần, theo học thạc sĩ ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Đại học Vân Nam.
Truyền cảm hứng học tập từ hoàn cảnh bản thân
Ý tưởng đưa tiếng Trung về quê được Huyền ấp ủ và thực hiện sau năm đầu tiên của chương trình cao học. Cô mong muốn vận dụng kiến thức đã học để giúp người dân nông thôn tiếp cận thêm một ngoại ngữ, mở rộng cơ hội trong tương lai. Ban đầu, Huyền chỉ dự kiến tập hợp một nhóm nhỏ, nhưng vài giờ sau khi thông tin dự án được đăng tải trên các diễn đàn, khoảng 40 người đã đăng ký.
Huyền nhờ chính quyền địa phương kết nối, mượn phòng học tại Trường Tiểu học Thanh Đồng để tổ chức lớp.
Các buổi học bắt đầu lúc 7h30, có hôm kéo dài gần 3 giờ. Khóa học diễn ra trong khoảng một tháng, tập trung hướng dẫn phát âm, thanh điệu, từ mới và những mẫu câu giao tiếp cơ bản. Huyền chia sẻ dự án không chỉ cung cấp kiến thức mà còn là dịp để cô chia sẻ hành trình vượt khó của mình, truyền cảm hứng cho học viên rằng hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến việc học nhưng không thể ngăn cản một người theo đuổi ước mơ.

Em Thái Thanh Trúc, học sinh lớp 10D1, Trường THPT Thanh Chương 1 cho biết: “Trước đây em chưa từng học tiếng Trung nên ban đầu khá bỡ ngỡ. Cô Huyền hướng dẫn tận tình, sửa phát âm cho từng người nên em dần tự tin, hứng thú hơn. Em mong lớp tiếp tục được duy trì trực tuyến để nâng cao khả năng ngoại ngữ”.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, phụ huynh có con theo học, chia sẻ: “Con gái tôi rất yêu thích tiếng Trung nhưng điều kiện kinh tế chưa cho phép cháu tham gia một lớp học bài bản. Khi biết Huyền mở lớp, tôi đã đăng ký cho con theo học. Dù mới làm quen, cô trò đều rất nghiêm túc. Về nhà, cháu chủ động ôn bài, hoàn thành đầy đủ nội dung được hướng dẫn”.
Theo chị Hạnh, những chương trình giàu tính nhân văn do người trẻ khởi xướng cần được khuyến khích, bởi không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia mà còn giúp học sinh vùng xa tiếp cận ngoại ngữ, định hướng tương lai và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Ông Tưởng Đăng Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, đánh giá: “Đây là hoạt động thiết thực, giúp người dân địa phương có cơ hội học ngoại ngữ miễn phí. Câu chuyện vượt khó của Huyền lan tỏa tinh thần hiếu học, khích lệ các bạn trẻ nỗ lực vươn lên. Địa phương ủng hộ, tạo điều kiện để những mô hình ý nghĩa như thế này được duy trì, nhân rộng”.
Sau khóa học trực tiếp, Huyền dự định duy trì lớp bằng hình thức trực tuyến để học sinh ở xa cũng có thể tham gia. Cô cũng ấp ủ xây dựng chương trình học bổng, hỗ trợ học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ý chí vươn lên, tiếp tục thắp sáng ước mơ cho thế hệ trẻ quê hương.