Gương sáng

Cậu học trò trong ảnh gây sốt mạng với cha làm tài xế đã đỗ ngành Y

18/08/2026 10:46

Cậu học sinh từng khiến nhiều người xúc động trong bức ảnh ôm chặt người cha chạy xe công nghệ sau buổi thi tốt nghiệp đã trúng tuyển ngành Y khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cái ôm của cha sau cánh cổng trường

Đỗ Quốc Đạt, cựu học sinh Trường THPT Trưng Vương (TPHCM), vừa chính thức trở thành tân sinh viên ngành Y khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sau khi đạt 26 điểm tổ hợp B00.

Ngành Y khoa của trường năm nay lấy 25,8 điểm. Với kết quả này, Đạt đỗ đúng vào ngành học mà em ước mơ từ nhỏ.

Nhưng trước khi biết kết quả tuyển sinh, Đạt đã được nhiều người biết đến qua một khoảnh khắc rất đời thường.

Sau buổi thi tốt nghiệp THPT, nam sinh vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, đeo ba lô trên vai. Đứng trước cổng trường, em gặp cha - ông Đỗ Quốc Triệt, một tài xế chạy xe công nghệ - đang mặc đồng phục và đội mũ bảo hiểm.

Hai cha con ôm nhau. Đạt nở nụ cười nhẹ nhõm sau những ngày thi cử căng thẳng, còn người cha không giấu được xúc động. Khoảnh khắc ấy được một người vô tình ghi lại và nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

Cậu học trò trong ảnh gây sốt mạng với cha làm tài xế đã đỗ ngành Y - 1

Hình ảnh Đỗ Quốc Đạt và cha gây sốt mạng xã hội (Ảnh: Lê Duy).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quốc Đạt cho hay đó đơn giản là khoảnh khắc của hai cha con sau một kỳ thi quan trọng.

“Thi xong em cũng mệt, nhưng vui vì cơ bản làm được bài. Ra cổng trường gặp ba là em vui lắm. Khi nghe con nói làm bài khá tốt, ba em đã bật khóc. Em với ba ôm nhau rồi đi tới chỗ mẹ”, Đạt kể.

Đến khi bức ảnh được chia sẻ rộng rãi, Đạt cảm thấy vừa vui vừa ấm áp khi nhận được sự quan tâm của mọi người. Điều đáng nói, chính Đạt cũng không ngờ khoảnh khắc ấy lại trở thành một trong những dấu ấn đặc biệt của hành trình bước vào đại học.

Gia đình Đạt có 4 người, sống tại phường Tân Thuận (TPHCM). Ba chạy xe công nghệ, mẹ làm nghề may áo dài tại nhà. Cô em gái kém Đạt 1 tuổi do điều kiện sức khỏe nên phải về Cà Mau sống cùng bà nội. Để nuôi hai con ăn học, ba mẹ của Đạt gần như vắt cạn sức lực.

Công việc của tài xế của ba Đạt khá vất vả. Theo lời Đạt, ông thường rời nhà từ khoảng 5h sáng, đến trưa mới về rồi tiếp tục công việc từ đầu giờ chiều cho đến muộn. Còn người mẹ cũng làm quần quật tối ngày.

"Một ngày em gặp mặt ba chắc chưa nổi 30 phút. 5h sáng ba đã dắt xe ra khỏi nhà. Buổi trưa ba tranh thủ về ăn cơm thì em lại đang ở trường. Chiều tầm 2h ba đi tiếp cho tới 11h đêm, có khi tới tận 2-3h sáng hôm sau mới về...", Đạt bộc bạch.

"Mẹ ơi, con học Y đắt lắm, nhà mình lo nổi không?"

Chính vì chứng kiến sự vất vả của cha mẹ, từ khi còn học phổ thông, Đạt đã nhiều lần suy nghĩ về chuyện học đại học, đặc biệt là ngành Y - một ngành có hành trình đào tạo dài và chi phí học tập không nhỏ.

Đạt kể, ước mơ trở thành bác sĩ đã xuất hiện từ khi em khoảng 5-6 tuổi. Nhưng càng lớn, em càng hiểu để theo đuổi giấc mơ ấy, gia đình sẽ phải dành nhiều công sức.

“Khi học lớp 10, 11, em từng hỏi mẹ học phí ngành Y cao như vậy, mẹ có lo liệu nổi không. Nếu khó khăn quá, em chuyển ngành khác nhẹ nhàng kinh tế hơn cho ba mẹ cũng được. Song mẹ bảo không có gì khó hết, chỉ cần con học, đừng bỏ cuộc thì ba mẹ sẽ đồng hành”, Đạt nhớ lại.

Câu trả lời ấy khiến nam sinh quyết tâm theo đuổi ngành học mình yêu thích.

Quốc Đạt (giữa) cùng thầy cô, bạn bè và gia đình trong ngày lễ tốt nghiệp THPT (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để phụ ba mẹ, Đạt suy nghĩ đến việc sau này có thể dạy thêm hoặc làm một số công việc phù hợp để tự trang trải một phần chi phí, bởi em không muốn cha mẹ phải gánh toàn bộ.

“Tình yêu từ ba mẹ đã nuôi dưỡng bản lĩnh trong mình suốt 12 năm đèn sách. Khi có sự ủng hộ và đồng thuận từ ba mẹ, mình dám ước mơ và cuối cùng đã chạm đến cánh cổng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch”, Đạt chia sẻ.

Trong quá trình học, Đạt cũng có những thời điểm mất phương hướng, đặc biệt khi phải tự học và ôn luyện. Có lúc nam sinh không biết nên bắt đầu từ đâu, học như thế nào cho hiệu quả.

“Em từng mất phương hướng trong thời gian tự học và ôn luyện tại nhà. Sau đó, em vượt qua được khi tìm ra cách học đúng trọng tâm”, Đạt nói.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đạt thậm chí không dám dò đáp án vì không nghĩ mình có nhiều cơ hội đỗ vào ngôi trường mơ ước. Vì thế, ngày biết điểm chuẩn lại đến với em theo một cách khá bất ngờ.

Đạt kể, hôm trường công bố điểm chuẩn, em đang ở nhà và tình cờ lướt mạng xã hội. Khi nhìn thấy ngành Y khoa của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy 25,8 điểm, em vẫn chưa dám tin.

Nam sinh phải kiểm tra thật kỹ thông tin, tra cứu lại kết quả tuyển sinh rồi mới xác nhận mình đã đỗ.

“Lúc đó em vui quá, chạy lại báo ngay với mẹ”, Đạt kể.

Bài học từ hạt cơm nguội và sự tự hào không giấu giếm

Nói về cậu học trò của mình, cô Nguyễn Thị Phương - giáo viên chủ nhiệm của Đạt tại trường THPT Trưng Vương - không giấu được sự xúc động:

"Đạt không phải là nhân tố xuất sắc ngay từ đầu mà là một học sinh tiến bộ nhờ sự nỗ lực bền bỉ. Em từng đoạt giải Olympic Sinh học lớp 11 và giải Ba học sinh giỏi môn Sinh cấp thành phố lớp 12. Điều khiến tôi trân trọng nhất ở Đạt không chỉ là sức học, mà là sự nỗ lực, chăm chỉ, có trách nhiệm với gia đình và bạn bè", cô Phương chia sẻ.

Đạt và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô Phương kể, có những chuyện rất nhỏ nhưng cho thấy cách giáo dục tuyệt vời từ gia đình Đạt. Ở trường hay ở nhà, Đạt chưa bao giờ bỏ thừa dù chỉ là một hạt cơm. Cậu bạn luôn ghi nhớ lời mẹ dạy: Mỗi hạt cơm đều là giọt mồ hôi, là công sức lao động vất vả nên phải biết trân trọng.

Trong lớp, Đạt thường được giao các hoạt động liên quan đến học tập và luôn hoàn thành tốt.

Đặc biệt, theo cô, Đạt chưa bao giờ mặc cảm về công việc của cha mẹ. Ngược lại, nam sinh luôn tự hào về cha mẹ và coi sự vất vả của họ là động lực để mình cố gắng.

“Ba mẹ vất vả như vậy nên em sẽ cố gắng rất nhiều”, Đạt từng chia sẻ với cô.

Đỗ vào ngành Y khoa mới chỉ là bước đầu trong hành trình mà Đạt đã lựa chọn. Nhà em cách trường khoảng 19km. Thay vì thuê trọ, Đạt dự định sẽ dậy từ 4-5h sáng để đi xe buýt giúp tiết kiệm chi phí. Thời gian tới, Đạt đặt mục tiêu tiếp tục học tập và hướng đến bác sĩ nội trú.

Chặng đường phía trước chắc chắn còn dài, nhưng với nam sinh, cái ôm của cha sau cánh cổng trường hôm ấy có lẽ sẽ là một trong những hình ảnh em nhớ nhất trong hành trình trở thành bác sĩ.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/cau-hoc-tro-trong-anh-gay-sot-mang-voi-cha-lam-tai-xe-da-do-nganh-y-20260817214933496.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/cau-hoc-tro-trong-anh-gay-sot-mang-voi-cha-lam-tai-xe-da-do-nganh-y-20260817214933496.htm
Bài liên quan
Lộ diện 45 thí sinh trúng tuyển tuyệt đối 30/30 vào Đại học Y dược TPHCM
Trong 45 thí sinh trúng tuyển điểm tuyệt đối, có hai nữ sinh đạt điểm 10/10 ở cả ba môn thi trong tổ hợp xét tuyển B00 (toán, hóa, sinh) của Đại học Y dược TPHCM.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cậu học trò trong ảnh gây sốt mạng với cha làm tài xế đã đỗ ngành Y