Cánh tay chồi lên từ ụ cát tố cáo một vụ án kinh hoàng (P cuối): Yêu nhầm sát thủ

24/10/2023, 20:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sự việc một cô gái bán hàng ở bãi biển Thịnh Long (Hải Hậu) đột ngột mất tích đã dấy lên nhiều liên tưởng tới vụ án xảy ra ở Hà Nam.

Khi Tổ công tác của Công an tỉnh Hà Nam tới bãi tắm Thịnh Long (Hải Hậu, Nam Định) thì mọi việc bắt đầu đi đúng hướng. Tại một ki - ốt ở bãi biển này, người chủ cho hay nữ nhân viên tên Lò Thị H (SN 1992, trú tại Nghĩa Lộ, Yên Bái) mới xin nghỉ để lên Hà Nội ngày 4/8, kể từ thời điểm đó, H mất tích, mất luôn liên lạc.

Khi tìm hiểu sâu, các trinh sát Công an Hà Nam được biết, H cùng với một cô em gái khác đều làm bán hàng cho ki - ốt này, mỗi tháng, cô gái trẻ vẫn gửi số tiền nhỏ về cho gia đình để nuôi em ăn học. Vào đầu tháng 8/2012, H nghe tin em trai đỗ đại học, cô gái mừng rỡ và hỏi vay người chủ 4,8 triệu đồng để lên Hà Nội thăm em. Ngày 4/8, H rời Nam Định.

Em gái H đã sững người khi được Công an tỉnh Hà Nam cho xem những vật dụng của nữ nạn nhân bị sát hại, vùi xác dưới đống cát công trường QL21A. Cô gái khẳng định, quần áo, dép, bông tai... đều là của H. Như vậy, bước đầu danh tính nạn nhân xấu số được phát hiện ngày 7/8 ở Hà Nam dần được hé lộ. Lúc này, việc giám định dấu vân tay cũng cho ra kết quả đó chính là Lò Thị H.

Cánh tay chồi lên từ ụ cát tố cáo một vụ án kinh hoàng (P cuối): Yêu nhầm sát thủ - 1

Công an khám nghiệm hiện trường (ảnh tư liệu)

Theo lời khai của em gái nạn nhân, thời gian gần đây chị H có quen và dành tình cảm cho một người thanh niên bằng tuổi, nhiều lần cô gái thấy trong điện thoại của chị H có lưu nam thanh niên kia bằng từ ngữ rất "trìu mến". Điều đặc biệt, nam thanh niên đó quê ở Hà Nam.

Nút thắt đầu tiên, quan trọng nhất của vụ án đã được gỡ. Các trinh sát Công an tỉnh Hà Nam bắt đầu "lần" theo cung đường mà chị H di chuyển sau khi rời bãi biển Thịnh Long. Các anh gặp gỡ được lái xe mà chị H di chuyển. Người này cho biết, khi xe di chuyển từ Nam Định tới địa phận ga Cầu Họ (Bình Lục, Hà Nam) thì xuống. Tại đây có một nam thanh niên đi xe máy đến đón.

Thông tin này vô cùng quý báu, giúp các điều tra viên Công an Hà Nam dần mường tượng ra nghi phạm chính của vụ án. Người thanh niên đón chị H là ai? Điều này cần được làm sáng tỏ trong thời gian sớm nhất.

Lúc này, mọi dự đoán trước đó về việc nghi phạm nhiều khả năng là người địa phương đã gần như trùng khớp. Tiếp tục xác minh, công an được nhân chúng cung cấp nhiều thông tin có giá trị. Từ đó, các anh xác định người thanh niên đã đón chị H ở ga Cầu Họ là Trần Đình Sơn (SN 1992, trú tại Bình Lục, Hà Nam).

Tiến hành kiểm tra di biến động của đối tượng Sơn, các trinh sát được biết vào thời điểm chị H ở lại Hà Nam, Sơn có xuất hiện tại địa phương, thế nhưng sau khi nạn nhân được phát hiện, Sơn có biểu hiện bỏ trốn. Căn cứ vào các tài liệu điều tra, lệnh bắt giữ Sơn được thực hiện nhanh chóng. Vào thời điểm ấy, Sơn đang ngồi sau xe máy của một người bạn với ý định bỏ đi Hà Nội.

Khám xét nhà Sơn, công an thu giữ sợ dây chuyền vàng, máy nghe nhạc, điện thoại hiệu Samsung, tất cả đều là tài sản của chị H.

Tại cơ quan công an, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi man rợ của mình. Sơn đã lập gia đình và hiện làm cho một công ty vệ sĩ. Thời gian gần đây vợ hắn về quê sinh nở. Được "tự do", Sơn cùng chúng bạn đi chơi ở bãi tắm Thịnh Long. Tại đây, gã quen chị H. Kể từ đó hai người thường xuyên nhắn tin, nói chuyện và nảy sinh tình cảm với nhau.

Tối 3/8/2012, chị H nhắn tin báo cho Sơn biết ngày mai sẽ lên chơi Hà Nam. Theo đúng hẹn, Sơn đi xe máy tới đón "người yêu". Hai người đi ăn uống rồi thuê nhà nghỉ ở qua đêm.

Cánh tay chồi lên từ ụ cát tố cáo một vụ án kinh hoàng (P cuối): Yêu nhầm sát thủ - 2

Công an lấy lời khai của Sơn (ảnh tư liệu)

Lúc này, Sơn thấy chị H có nhiều tài sản nên nảy lòng tham, quyết định sẽ sát hại bạn gái để cướp tài sản. Tối 5/8, Sơn chuẩn bị một con dao dạng phớ rồi cất ở cốp xe sau đó đi đón chị H. Hai người ăn tối cùng nhau. Được một lúc Sơn đèo chị H đi qua khu vực công trường đang xây dựng QL 21A. Thấy nơi này vắng vẻ, Sơn dừng xe bảo chị H xuống để tâm sự.

Lợi dụng lúc chị H mất cảnh giác, Sơn mở cốp lấy dao và chém liên tiếp nhiều nhát khiến chị này tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Sơn kéo thi thể chị H vào đống cát và vùi lấp lại nhằm phi tang. Gã lấy nhiều tài sản của nạn nhân rồi bỏ đi. Trên đường về, Sơn ném hung khí xuống ao. Sau này, Công an tỉnh Hà Nam đã mò và vớt được hung khí gây án ấy.

Một gã trai quê, Sơn không giữ được bản lĩnh, sa chân vào những lạc thú của cuộc sống để rồi gây nên tội ác man rợ, không thể tha thứ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cánh tay chồi lên từ ụ cát tố cáo một vụ án kinh hoàng (P cuối): Yêu nhầm sát thủ