Còn Linh Nhi cho hay, em luôn ghi chú lại những câu văn hay, hình ảnh đẹp và cách lập luận sắc sảo. Dần dần, những điều đó giúp em nâng cao và mở rộng vốn từ, thậm chí cả cảm xúc. “Nhờ thế mà khi viết, em thấy lời văn của mình ngày càng tự nhiên và có hồn hơn”, Linh Nhi nói.
Chị Nguyễn Thị Thu Hằng cho hay, trước lần này, 2 con gái từng đạt được những thành tích tương tự nhau.
Không chỉ học tốt, Linh Đan và Linh Nhi còn giành những thành tích ấn tượng khác. Cả hai em cùng đạt giải ở cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc tỉnh Nghệ An năm 2025, trong đó Linh Nhi đạt giải Nhất, Linh Đan giành giải Chuyên đề.

Chị Hằng nhận xét, Linh Đan sống tình cảm và có lẽ là chị nên khá chín chắn.
“Linh Đan không học nhiều nhưng đi thi lúc nào cũng đạt kết quả cao. Linh Nhi rất chăm chỉ, siêng năng học tập”, chị Hằng nói.
Cả hai con đều sống nội tâm, ít thể hiện cảm xúc ra ngoài. Điều chị vui là các con đều khá tự lập, biết cách kiểm soát trong việc sử dụng tiền được ông bà, bố mẹ cho.

Do bận rộn với công việc, chị Hằng cho hay, kết quả mà hai con đạt được ngày hôm nay, có công giáo dục lớn của ông bà nội. “Ông bà dành nhiều sự quan tâm, chăm sóc, định hướng và tạo mọi điều kiện cho các cháu. Thường ngày, trước khi đi đâu, ông bà thường sắp xếp lo cho các cháu trước. Mỗi lần định đi chơi, nếu hỏi và biết vợ chồng tôi bận, ông bà sẽ không đi nữa để ưu tiên chăm sóc, hỗ trợ các cháu. Hai con cũng rất hiểu chuyện và dành cho ông bà tình cảm đặc biệt”, chị Hằng kể.
Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, Linh Đan và Linh Nhi cho biết, cả hai sẽ dốc sức cho vòng thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh tới đây. Bên cạnh đó, hai chị em cũng tập trung học tập để hoàn thành chương trình THCS và đặt mục tiêu vào lớp 10 khối chuyên Văn, Trường THPT chuyên của tỉnh.