Sáng 2/2, người dân Hà Nội ra đường trong tình trạng sương mù giăng mù mịt.
Sương mù dày đặc vào buổi sáng, khiến tầm nhìn bị hạn chế; người đi đường phải đi thật chậm, thậm chí phải dừng lại để định hướng đi.
Dù đã 6h sáng, nhưng trời vẫn tối mịt như ban đêm
Chị Lý (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, sáng nay, do sương mù quá dày đặc, dù là con đường quen thuộc nhưng chị đã đi nhầm tới 2 lần.
Nhiều ô tô, xe máy phải bật đèn khi di chuyển trên đường lúc sáng sớm
Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội lúc 7h vẫn chìm trong sương mù dày đặc
Nhiều khu chung cư ở Hà Nội chìm trong sương mù
Mưa phùn và sương mù khiến độ ẩm không khí ở mức cao dẫn đến tình trạng nồm ẩm
Cảnh buôn bán đào Tết ở chợ hoa Lạc Long Quân
Đôi rồng bằng sứ ẩn hiện trên mặt nước hồ Tây trong sương mù
Nhiều người dân Hà Nội cúng ông Công ông Táo sớm
Người dân đi làm trong sương mù