Chị Phạm Thị Hạnh (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Trước đây hồ được trồng sen để làm trà. Nhưng hoa sen chỉ nở được 3 tháng trong năm, còn 9 tháng hoa sen tàn nhìn rất mất thẩm mỹ. Đặc biệt, hồ Đầm Đông có 3 mặt tiếp giáp với Hồ Tây, là nơi có rất nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh khi hoàng hôn xuống".
Trẻ em thích thú khi được chiêm ngưỡng và trực tiếp cho đàn cá Koi ăn.
Theo chị Lê Thị Thanh (quận Tây Hồ, Hà Nội), khu vực Hồ Tây vốn là điểm đến của nhiều cặp đôi, thu hút các bạn trẻ bởi sự thơ mộng, trữ tình. Tuy nhiên, quanh hồ lại ít có hoạt động trải nghiệm. Từ khi có hồ cá Koi, các cặp đôi lại có thêm điểm check-in mới. “Hồ cá Koi này rất hài hòa với tổng quan Hồ Tây. Tôi hy vọng hồ cá này sẽ trở thành điểm du lịch thu hút du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài trong tương lai", chị Thanh chia sẻ.
Người dân thích thú với trải nghiệm ngồi trên cầu tre ngâm nước, cho cá ăn.
Nhiều người dân thích thú chụp lại những bức ảnh ưng ý cùng cá Koi tại hồ Đầm Đông.
Người dân, du khách tập trung đông đúc tại khu vực lối vào cầu tre gây nên tình trạng ùn tắc cục bộ.