Xồng A Thành và Xồng Bá Dần vừa trúng tuyển vào lớp 6 trường THCS Dân tộc nội trú Quế Phong - Nghệ An. Hai em không thể học oline vì sóng điện thoại quá yếu. Để đón sóng, hứng chữ hai anh em đã phải dựng lán tạm làm lớp học ở nơi có sóng điện thoại.
Vừ Y Hoa ở bản Huồi Xái vừa lên lớp 10 trường THPT Quế Phong (huyện Quế Phong - Nghệ An). Y Hoa phỉa đi bộ gần 1h để đến nơi có sóng điện thoại học bài.
Xồng Bá Mùa bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong cách trường gần 40km, sóng điện thoại chập chờn. Vào lớp 10 được 2 tuần Mùa mới có thông tin về năm học mới. Để "theo học", Mùa được gia đình hỗ trợ dựng tạm lán trên núi để đón sóng, hứng chữ.
Hai chị em Hồ Thị Son (lớp 12) và Hồ Thị Thanh Huyền (lớp 11, trú bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đều là người Vân Kiều. Son và Huyền đang theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Bình. Để đón sóng, hứng chữ, Son và Huyền phải đi bộ hơn 5km đến "lán" học online.