(GDTĐ) - Mùa tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 khép lại với nhiều kết quả đáng tự hào đối với tập thể lớp 9A5, Trường THCS Thanh Xuân. Với 60 lượt học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên, cùng 100% học sinh đỗ đúng nguyện vọng, lớp 9A5 đã ghi dấu ấn nổi bật trong thành tích chung của nhà trường.
Giữa những thanh âm hân hoan, câu chuyện về "vương quốc học bá" 9A5 trường THCS Thanh Xuân hiện lên như một khúc tráng ca rực rỡ với 60 lượt đỗ chuyên. Sự bứt phá ngoạn mục này là kết quả của một hành trình tiếp sức bền bỉ: từ những viên gạch nền móng đầu tiên của cô Hoàng Thị Kim Vinh ở lớp 6, lớp 7, đến bản lĩnh phòng thi được cô Tạ Thị Xáu tôi luyện ở năm lớp 8 bản lề.

Ở chặng cuối giông bão nhất của năm lớp 9, cô giáo Hoàng Thị Thìn xuất hiện với vai trò Chủ nhiệm kiêm giáo viên Ngữ văn. Không chỉ truyền thụ tri thức, cô giống như một người thắp lửa vĩ đại, luôn lắng nghe và nâng đỡ tinh thần học trò trước áp lực thi cử. Sự miệt mài ngày đêm của cô đã đưa môn Ngữ văn toàn lớp đạt mức điểm trung bình kỷ lục 8.65 – lọt top cao nhất toàn thành phố Hà Nội.
Sát cánh cùng người dẫn lối tài ba ấy là "bộ đôi hộ pháp" đầy tâm huyết: cô Nguyễn Thị Thùy Dương ở bộ môn Toán (điểm trung bình lớp: 8.42 điểm) và cô Hà Thị Thơm ở bộ môn Tiếng Anh (điểm trung bình lớp: 9.24 điểm). Chứng kiến quả ngọt từ sự đồng lòng của thầy cô, phụ huynh và học sinh, chúng ta càng thấm thía những câu thơ trong bài "Có một nghề như thế":
"Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa thơm...".
Mùa vàng kết tinh rực rỡ khi 100% các con đều đỗ đúng nguyện vọng mong muốn. Những "trái ngọt hoa thơm" ấy chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, những đêm miệt mài bên trang sách của cả một tập thể kiên cường, sẵn sàng ghi danh vào bảng vàng truyền thống của nhà trường.

Với tổng cộng 60 lượt đỗ chuyên, trong đó có
17 lượt đỗ vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ,
11 lượt vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam,
8 lượt vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ
24 lượt vào các trường chuyên khác như THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT Chuyên Đại học Sư phạm, THPT Chu Văn An, THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, THPT Sơn Tây...
Nhiều học sinh xuất sắc đã ghi dấu ấn trong mùa tuyển sinh năm với nhiểu lượt đỗ các trường chuyên danh giá như: em Đinh Nhật Mai, em Phạm Mai Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang, Vũ Diệu Ngân Hà, Nguyễn Ngọc Hà Phương, Lê Anh Thư,Vũ Đức Minh, Tường Minh Đức...
Ngoài ra, các em đạt điểm đại trà trên 28 điểm gồm các em: Đinh Nhật Mai, Phạm Mai Dung, Phạm Nguyễn Khánh Huy và Nguyễn Linh Nga. Thế nhưng, thành công của lớp 9A5 không chỉ đến từ những cá nhân xuất sắc mà là sự đồng đều của cả tập thể. Kết quả thi đại trà của lớp ghi nhận mức điểm trung bình xét tuyển ở top đầu khối.
Không chỉ dừng lại ở những con số học thuật khô khan, tập thể lớp còn luôn là một điểm sáng, một tập thể mạnh trong các phong trào văn nghệ và hoạt động ngoại khóa của trường, khẳng định một thế hệ học sinh toàn diện "văn võ song toàn".
Chia sẻ về các học trò, cô Hoàng Thị Thìn xúc động tâm sự: “Tập thể 9A5 là nơi hội tụ của những cô cậu học trò vừa thông minh, chăm chỉ, lại vừa cá tính và luôn biết cách khẳng định bản sắc riêng. Trong học tập hay các phong trào, các con là một đội quân vô cùng thiện chiến, luôn sẵn sàng bứt phá để chinh phục những đỉnh cao mới. Thế nhưng, đằng sau tinh thần chiến đấu mạnh mẽ ấy lại là một tập thể đoàn kết, luôn yêu thương, gắn bó và nâng đỡ nhau như một gia đình.”
Sự thấu hiểu từ thầy cô cùng niềm tin yêu và hậu phương vững chắc từ gia đình đã hun đúc nên một tập thể 9A5 đoàn kết, vững vàng trước mọi thử thách. Trái ngọt của ngày hôm nay không chỉ là niềm tự hào của riêng 9A5 mà còn là lời tri ân sâu sắc nhất gửi tới cô Hoàng Thị Thìn, các cô giáo bộ môn, cùng Ban giám hiệu và toàn thể Hội đồng Sư phạm trường THCS Thanh Xuân – những người đã lặng thầm định hướng, kiến tạo bệ phóng trong suốt bốn năm qua.
Mùa thi đã khép lại, cánh cửa của những ngôi trường THPT mơ ước đang rộng mở chào đón các chiến binh quả cảm. Chúc cho những chú mèo con của gia đình 9A5 sẽ luôn vẹn nguyên ngọn lửa đam mê, bản lĩnh và lòng nhân ái đã được thắp sáng dưới mái trường mến yêu! Hãy tiếp tục tự tin bứt phá, khẳng định bản sắc riêng và viết nên những chương thanh xuân thật rực rỡ ở chặng đường phía trước!