(GDTĐ) - Trong không khí hào hứng và rộn ràng, sáng ngày 20/4, Trường Mầm non Minh Khai tổ chức thành công Hội thi “Sparkling Stars”. Không chỉ dừng lại ở một sân chơi ngôn ngữ, hội thi là minh chứng cho tư duy giáo dục đổi mới đó là lấy trẻ làm trung tâm và biến tiếng Anh thành nhịp cầu kết nối cảm xúc, trí tuệ.
Khi tiếng Anh không còn là “môn học”
Ngay từ những phút đầu tiên, sân khấu của Trường Mầm non Minh Khai đã thực sự bùng nổ bởi không gian nghệ thuật đa sắc màu. Tiếng nhạc rộn ràng đã mở màn cho những tiết mục nhảy và kịch được đầu tư công phu, báo hiệu một ngày hội không chỉ có kiến thức mà còn rực rỡ những nụ cười của trẻ nhỏ.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội thi, cô Đặng Thị Hồng Minh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, TP. Hà Nội) chia sẻ đầy tâm huyết về định hướng của nhà trường. Theo cô, giáo dục hiện đại không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức thuần túy, mà quan trọng hơn là hướng tới việc hình thành năng lực, nuôi dưỡng cảm xúc và khơi dậy tiềm năng vô hạn ẩn chứa bên trong mỗi đứa trẻ.

Đối với trẻ mầm non – lứa tuổi mà thế giới quan được hình thành qua các giác quan và sự tò mò – việc làm quen với tiếng Anh cần được bắt đầu bằng niềm vui. Đó không phải là một áp lực về điểm số hay thành tích, mà phải là một môi trường mà ở đó trẻ được tự do thể hiện chính mình, được nói, được hát và được giao tiếp một cách tự nhiên nhất.
“Với định hướng đó, Trường Mầm non Minh Khai đã phối hợp cùng Trung tâm Ngoại ngữ Enspire từng bước xây dựng môi trường học tập hiện đại, nơi tiếng Anh không còn là “môn học”, mà trở thành một phần tự nhiên trong các hoạt động hằng ngày của trẻ. Các con học mà chơi, chơi mà học... học trong tiếng cười, trong âm nhạc, trong sự tương tác đầy hứng khởi”, cô Đặng Thị Hồng Minh nhấn mạnh.
Đây là một bước đi đột phá, xóa bỏ rào cản tâm lý "sợ sai" thường thấy khi học ngoại ngữ. Khi trẻ coi tiếng Anh như một công cụ để chơi, để khám phá thế giới xung quanh, ngôn ngữ đó sẽ tự khắc trở thành một phần tài sản trí tuệ của các em một cách bền vững.
Hội thi “Sparkling Stars” chính là minh chứng sống động cho hành trình kiên trì đó. Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Khai khẳng định, hội thi không chỉ là nơi để các con thể hiện khả năng ngôn ngữ, mà còn là một không gian tỏa sáng đúng nghĩa – nơi mỗi đứa trẻ được ghi nhận những cố gắng, được tự tin bước lên sân khấu và khẳng định bản sắc cá nhân.
Mỗi bạn nhỏ có mặt trong vòng chung khảo ngày hôm nay đều là kết quả của một quá trình rèn luyện đầy kiên trì và nỗ lực. Để có được sự tự tin ấy, các em đã trải qua những giờ học tràn đầy cảm hứng, những buổi thực hành tương tác trực tiếp với giáo viên bản ngữ và cả sự cổ vũ âm thầm nhưng mạnh mẽ từ phía gia đình.


Ban Tổ chức nhấn mạnh, hội thi là không gian để các con được ghi nhận và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Sự thành công của hội thi không thể thiếu "kiềng ba chân" vững chắc: đó là sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu nhà trường và tâm huyết của đội ngũ giáo viên; sự đồng hành chuyên nghiệp từ phía đối tác Enspire; cùng niềm tin và sự đồng hành vô điều kiện của các bậc phụ huynh. Chính sự kết nối bền chặt giữa gia đình - nhà trường - xã hội đã tạo nên bệ phóng lý tưởng để trẻ phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn cảm xúc.
Trong khoảnh khắc khai mạc đầy xúc động, cô Hiệu trưởng Đặng Thị Hồng Minh đã gửi gắm thông điệp tới các học trò nhỏ bằng tất cả sự trìu mến: “Hôm nay là ngày của các con. Hãy bước vào không gian tỏa sáng này với tất cả niềm vui và sự tự tin. Hãy cứ thể hiện hết mình để tỏa sáng, bởi trong ánh mắt của thầy cô và bố mẹ, các con luôn là những “ngôi sao” sáng nhất”.
Sân khấu hội thi càng trở nên "nóng" hơn bao giờ hết khi các thí sinh nhí bước vào phần thi trả lời câu hỏi trực tiếp bằng tiếng Anh. Đây là thử thách đòi hỏi sự tập trung, khả năng nghe hiểu và phản xạ ngôn ngữ nhạy bén. Nhìn những gương mặt ngây thơ nhưng vô cùng bản lĩnh, trả lời lưu loát các câu hỏi từ ban giám khảo, người dự khán không khỏi ngạc nhiên về sự tiến bộ vượt bậc của học sinh nhà trường.

Giây phút hồi hộp nhất là khi ban giám khảo công bố kết quả chung cuộc. Cái tên Trần Lê Hà Vi, học sinh lớp A1 đã xuất sắc giành giải Nhất trong sự hân hoan của cả hội trường. Bên cạnh đó, 2 giải Nhì và 3 giải Ba cũng đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Tuy nhiên, hơn cả những giải thưởng, đó là nụ cười hạnh phúc và ánh mắt tự hào của các bậc cha mẹ khi chứng kiến con mình trưởng thành.

Chia sẻ sau hội thi, một phụ huynh niềm nở cho biết: “Điều tôi hạnh phúc nhất không phải là thấy con trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi, mà là thấy con được thực sự vui chơi và tự tin nói tiếng Anh một cách tự nhiên như vậy. Tại Trường Mầm non Minh Khai, tôi cảm nhận được sự thay đổi của con mỗi ngày, đó là con bớt rụt rè hơn, yêu thích ngôn ngữ hơn. Hội thi này thực sự là một món quà tinh thần lớn lao cho cả gia đình tôi”.
Sự thành công của “Sparkling Stars” không chỉ là một sự kiện mang tính thời điểm, mà là kết quả của một chiến lược giáo dục dài hơi. Hội thi một lần nữa khẳng định vị thế của Trường Mầm non Minh Khai trong việc tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy, quyết tâm nuôi dưỡng một thế hệ công dân toàn cầu tự tin, năng động ngay từ những bước chân đầu đời.