Những thanh âm réo rắt của tiếng ve gọi hè cũng là lúc, các cô cậu học trò lại phải chia xa mái trường yêu dấu với bao kí ức đẹp đẽ tuổi hoa niên.
Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX được Bộ GD&ĐT công bố tại Quyết định số 2045 ngày 1/8/2024 quy định, các trường phải hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025.
Trong tuần từ 26- 31/5 vừa qua, đồng loạt các trường tổ chức tổng kết năm học, chia tay học sinh cuối cấp với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa dành cho học sinh. Trong đó, sự chung tay, đồng hành của các bậc cha mẹ học sinh với nhà trường góp phần tạo nên thành công của năm học.
Tại Trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai (Hà Nội), lễ bế giảng và chia tay học sinh lớp 12 được diễn ra trong không khí lắng đọng, ấm cúng. Đây không chỉ là thời gian, không gian dành cho việc điểm lại thành tích trong năm học, mà hơn thế nữa là sự lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia và tình người.
Cuối tháng 3 vừa qua, ngôi nhà của em Nguyễn Thị Quỳnh Hương, học sinh lớp 12TN2-4 bị hỏa hoạn khiến bố của em qua đời, Hương giờ đang sống với mẹ. Trước tình hình khó khăn đó, toàn thể CBGVNV, học sinh và các nhà hảo tâm đã cùng nhau chia sẻ nỗi mất mát này với em. Mỗi người ủng hộ một chút tấm lòng để em vượt qua nỗi đau này.
Nhà giáo Nguyễn Thị Nhâm Huyền - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Tại lễ bế giảng, đại diện BGH đã trao tặng em Quỳnh Hương một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 338,5 triệu đồng cùng 74 triệu đồng để sinh hoạt và khắc phục hậu quả hỏa hoạn trước đó; tổng là hơn 412 triệu đồng. Thầy cô mong em nỗ lực vượt khó học tốt để tiếp tục con đường phía trước".
Là ngôi trường nằm ở ngoại thành Hà Nội, Trường THPT Hoài Đức C tổ chức tổng kết năm học và chương trình tri ân - trưởng thành của học sinh lớp 12 với sự háo hức của cả thầy và trò trước đó nhiều ngày.
Nhà giáo Nguyễn Thị Huyền - Hiệu trưởng trao đổi, mái trường không chỉ là nơi học sinh được trang bị kiến thức, mà còn là nơi ươm mầm những giá trị đạo đức, rèn luyện nhân cách và chắp cánh cho những ước mơ. Thầy cô không chỉ là người truyền đạt tri thức, mà còn là những người cha, người mẹ thứ hai, luôn tận tâm chỉ bảo, động viên và dõi theo từng bước đi của học trò.
"Giờ đây, khi đứng trước ngưỡng cửa của một chặng đường mới, có lẽ ai trong chúng ta cũng mang theo chút nuối tiếc, chút bịn rịn. Nhưng hơn hết, đó là sự biết ơn sâu sắc đối với mái trường, với thầy cô. Những ký ức tươi đẹp tuổi hoa niên dưới ngôi trường này sẽ là hành trang quý giá, là nguồn động lực để các trò tự tin bước vào tương lai phía trước" - bà Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường THPT Hoài Đức C bày tỏ.