TS Lê Bá Khánh Trình, người từng làm rạng danh nền Toán học Việt Nam, cho rằng dù học giỏi đến đâu, học sinh cũng cần biết chơi, nuôi dưỡng đam mê để cuộc sống trở nên phong phú hơn.
Đó là những chia sẻ chân thành của TS Lê Bá Khánh Trình gửi tới các em học sinh tại Lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn, diễn ra sáng 12/8.
Cách đây hơn 47 năm, vào tháng 7/1979, tại Trường Đại học Tổng hợp Luân Đôn (Vương quốc Anh), TS Lê Bá Khánh Trình đã giành giải Nhất Kỳ thi Toán quốc tế lần thứ 21 với số điểm tuyệt đối 40/40. Ông cũng là thí sinh duy nhất nhận giải Đặc biệt khi có lối giải độc đáo.
Nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt này, ông cho biết thời điểm tham dự kỳ thi, đất nước vừa kết thúc chiến tranh nên trong lòng luôn canh cánh việc trở về nước.
“Lúc đó có người hỏi tôi liệu có muốn ở lại nước ngoài để phát triển sự nghiệp không. Tôi trả lời thẳng thắn rằng tôi phải về nước, tôi sẵn sàng mặc áo lính nếu Tổ quốc cần. Vì vậy, thi xong tôi về luôn”, ông nói.
Từ câu chuyện của chính mình, TS Lê Bá Khánh Trình cho rằng các em học sinh ngày nay có nhiều cơ hội để thử sức, phát huy năng lực và mở rộng hiểu biết.
Theo ông, học sinh nên mạnh dạn tham gia các kỳ thi, hoạt động khác nhau để có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ và khám phá khả năng của bản thân.
Điều quan trọng hơn cả là mỗi học sinh cần biết nuôi dưỡng niềm đam mê, đồng thời học cách vượt qua những khó khăn, trở ngại để theo đuổi điều mình yêu thích.

TS Lê Bá Khánh Trình cho rằng, ngoài việc học, học sinh cần biết nuôi dưỡng một tâm hồn phong phú (Ảnh: H.N)
“Đừng chỉ chăm chăm vào việc học”
TS Lê Bá Khánh Trình cho rằng học sinh không nên chỉ phát triển theo một hướng mà cần hướng đến sự toàn diện. Theo ông, một tâm hồn phong phú sẽ giúp các em có thêm năng lượng và niềm vui trong cuộc sống.
“Hồi xưa tôi rất mê học, không ai bắt cả nhưng những bài toán khiến tôi say mê cả ngày lẫn đêm. Dù vậy, khi đi chặng đường dài, tôi nhận ra rằng ngoài việc học thì mình cần phải biết chơi, bởi cuộc sống muôn màu lắm”, ông chia sẻ.
TS Lê Bá Khánh Trình nhắn nhủ học sinh không nên chỉ tập trung vào việc học mà hãy dành thời gian cho thể thao, nghệ thuật, đi ra ngoài và trải nghiệm cuộc sống.
Theo ông, những hoạt động này không chỉ giúp cuộc sống trở nên phong phú hơn mà còn mang lại niềm vui và sự cân bằng sau những giờ học tập, làm việc.
“Các em đừng chỉ chăm chăm vào việc học, hãy chơi thêm các môn thể thao, môn nghệ thuật, hãy đi ra ngoài và trải nghiệm cuộc sống”, ông nhắn nhủ.
Ông cũng cho rằng việc phát triển một sở thích, năng khiếu bên cạnh học tập có thể giúp các em có đời sống tinh thần phong phú hơn và tạo thêm những giá trị khác cho bản thân.
Tương tự, ThS.BS.CKII Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho rằng bên cạnh học tập, việc giữ gìn sức khỏe và nuôi dưỡng tâm hồn cũng rất quan trọng.
Riêng với những học sinh mong muốn trở thành bác sĩ, theo bà, ngoài kiến thức và chuyên môn, các em cần có một trái tim ấm áp và lòng thấu cảm. Đây là những phẩm chất cần được nuôi dưỡng trong quá trình trưởng thành.
Cũng tại Lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn, Báo Sài Gòn Giải phóng - đơn vị tổ chức - đã vinh danh 120 học sinh bậc tiểu học và THCS xuất sắc giành các giải Thủ khoa, Nhì, Ba và Khuyến khích.
Là một trong những học sinh nhỏ tuổi giành giải lần này, em Nguyễn Phước Tường Hy, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học An Khánh (phường An Khánh, TPHCM), cho biết đây là lần đầu tiên em tham gia và đạt giải.
“Em thích học nhiều môn nhưng em cũng thích tham gia các kỳ thi. Năm nay em chỉ đạt giải Khuyến khích nhưng năm sau em sẽ cố gắng để được giải cao hơn”, Tường Hy hồn nhiên nói.