Giữa lòng thành phố năng động và vội vã, có một người phụ nữ vẫn âm thầm gieo mầm yêu thương bằng những hành động tử tế, nhân văn – đó là Nguyễn Huỳnh Như, nhà sáng lập và CEO của Phòng Khám Chuyên Khoa Thẩm mỹ Minhon. Không chỉ được biết đến là người đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp, cô còn là một trong những doanh nhân trẻ mang trái tim thiện nguyện đầy ấm áp.
Sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Tài chính Marketing, Nguyễn Huỳnh Như có một khởi đầu tưởng chừng như không liên quan đến thẩm mỹ. Nhưng chính niềm yêu thích cái đẹp tự nhiên và sự chăm sóc con người đã đưa cô đến với ngành này như một cái duyên. Năm 2015, cô thành lập Phòng Khám Chuyên Khoa Thẩm mỹ Minhon, nơi mang lại sự tự tin và hài lòng cho hàng ngàn khách hàng.
Dưới bàn tay điều hành của cô, Minhon không chỉ phát triển như một thương hiệu thẩm mỹ uy tín, mà còn trở thành hình mẫu cho văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm. Và từ chính nền tảng nhân ái ấy, Nguyễn Huỳnh Như bắt đầu hành trình từ thiện của mình – nhẹ nhàng, kiên trì, nhưng đầy cảm xúc.
Không khoa trương, không ồn ào, các hoạt động thiện nguyện của Nguyễn Huỳnh Như xuất phát từ chính trái tim yêu thương. Nhiều khách hàng và nhân viên của Minhon chia sẻ, cô thường xuyên tham gia các chương trình hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bị dị tật ngoại hình. Cô từng âm thầm tài trợ các ca phẫu thuật tạo hình khuôn mặt, chỉnh nha miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ lấy lại sự tự tin và cơ hội hòa nhập xã hội.
Ngoài ra, trong nhiều dịp lễ, Minhon còn tổ chức các đợt phát quà và hỗ trợ tài chính cho các mái ấm, nhà mở tại TP.HCM. Những phần quà nhỏ, những buổi trò chuyện ấm áp, những cái nắm tay động viên… đã trở thành sợi dây kết nối cô với cộng đồng, vượt ra ngoài khuôn khổ một doanh nghiệp đơn thuần.
Điều đặc biệt ở Nguyễn Huỳnh Như không chỉ là cô làm từ thiện, mà còn là cách cô truyền cảm hứng làm từ thiện cho đội ngũ nhân viên và khách hàng của mình. Với triết lý “làm đẹp phải bắt đầu từ tâm sáng”, cô khuyến khích mỗi người trong hệ sinh thái Minhon không chỉ chăm sóc sắc đẹp mà còn chăm sóc tinh thần, biết chia sẻ và yêu thương.
Trong một bài phỏng vấn ngắn, khi được hỏi lý do vì sao cô chọn làm từ thiện trong âm thầm, cô chỉ nhẹ nhàng trả lời:
“Bởi tôi tin rằng điều tốt đẹp nhất chính là những điều không cần chứng minh. Khi một người mỉm cười vì được giúp đỡ, đó là phần thưởng lớn nhất.”
Chính sự khiêm nhường ấy đã làm nên nét đẹp rất riêng của Nguyễn Huỳnh Như – một doanh nhân trẻ không chỉ thành công về tài chính, mà còn giàu lòng nhân ái.
Ngày nay, giữa muôn vàn những câu chuyện về áp lực, cạnh tranh và vụ lợi, Nguyễn Huỳnh Như trở thành một ví dụ sống động cho khái niệm “người phụ nữ hiện đại” – vừa có trí tuệ, vừa có trái tim. Cô cho thấy rằng, kinh doanh và nhân ái không hề đối lập, mà có thể song hành như hai nhịp đập của một trái tim đẹp.
Hành trình thiện nguyện của cô vẫn đang tiếp diễn. Và với mỗi người từng được cô giúp đỡ, từng được cô truyền cảm hứng, Nguyễn Huỳnh Như không chỉ là một CEO – cô là ánh sáng của hy vọng, của nhân văn và của vẻ đẹp thật sự.