Tri ân người thầy áo lính

Đức Trí, Văn Tân | 17/11/2022, 13:58
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 16/11, Phòng Chính trị, BCH BĐBP tỉnh Khánh Hòa đã thăm, tặng quà thầy trò “Lớp học tình thương" nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

“Lớp học tình thương” do thầy giáo quân hàm xanh, Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng, cán bộ Đồn Biên phòng Cầu Bóng phụ trách đã bước sang năm thứ 18. Đây là lớp học “đặc biệt” được Đồn Biên phòng Cầu Bóng tổ chức cho những trẻ em kém may mắn, hoàn cảnh khó khăn, học sinh đang độ tuổi đến trường nhưng không được đi học, phải lao động phụ giúp gia đình, lượm ve chai, bán vé số… trên địa bàn phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang.

Lớp học với thành phần học sinh đa dạng, độ tuổi từ 8 đến 17 tuổi, nhận thức không đồng đều. Trung bình sĩ số học sinh của lớp khoảng 40 em. Phần lớn các em thiếu sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ.

Tri ân người thầy áo lính ảnh 1

Đại tá Trần Thanh Hà, Chủ nhiệm Chính trị, BĐBP Khánh Hòa (phải) chúc mừng thầy giáo quân hàm xanh, Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng nhân Ngày nhà giáo Việt Nam.

Đến với lớp học, trẻ không những được học kiến thức văn hóa từ lớp 1 đến lớp 5 mà còn được thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng chỉ bảo, hướng dẫn tránh xa tệ nạn xã hội, dạy kỹ năng sống, cách cư xử lễ phép với ông bà, cha mẹ, người thân trong gia đình, làm việc thiện…

Hơn 18 năm lớp học được tổ chức đã có trên 200 học sinh tham gia lớp học. Các buổi học được duy trì đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần với thời gian từ 19 đến 21h hàng ngày.

Tri ân người thầy áo lính ảnh 2

Trao quà cho học sinh "Lớp học tình thương".

Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng cho biết: Quá trình lên lớp còn gặp nhiều khó khăn trong việc truyền tải kiến thức bởi khả năng tiếp thu của học sinh không đồng đều, gia đình chưa quan tâm thúc đẩy việc học của trẻ, việc tới lớp ở một số trẻ chưa đều đặn. Điều đó đòi hỏi việc dạy học phải có phương pháp phù hợp linh hoạt, kiên trì để hỗ trợ các em không rỗng kiến thức; không sợ và bỏ học…

Được biết, học sinh sau khi học xong chương trình ở lớp học tình thương cơ bản đã bước vào độ tuổi lao động, có thể phụ giúp cha mẹ gia đình mưu sinh. Do đó đa số các em đã tham gia lao động kiếm sống, một số tiếp tục học nghề để có công việc ổn định, thu nhập tốt hơn. Đồn Biên phòng Cầu Bóng và bản thân thầy Tưởng tiếp tục đồng hành trong việc hướng nghiệp và hỗ trợ xin việc…

Tri ân người thầy áo lính ảnh 3

Cán bộ Đồn Biên phòng Cầu Bóng, thăm và tặng quà lớp học.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng chia sẻ: Hạnh phúc nhất sau 18 năm gắn bó với lớp học đó là học trò bước ra từ lớp học tình thương đã tìm kiếm công việc lương thiện, tham gia lao động ổn định, không vi phạm pháp luật. Nhiều học trò thường xuyên gọi điện chia sẻ cuộc sống với thầy, mặt khác trao đổi tình hình cuộc sống và xin lời khuyên, định hướng từ thầy…

Đại tá Trần Thanh Hà, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa trao đổi: Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng là tấm gương sáng của lực lượng biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Việc đứng lớp dạy học của “thầy” Tưởng là nhiệm vụ nhưng luôn kiên trì, tâm huyết, yêu thương hết lòng vì học trò. Lớp học đã giúp cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bớt thiệt thòi trong học tập; nâng cao trình độ kiến thức kỹ năng; Góp phần tích cực trong công tác xóa mù chữ, nâng cao dân trí cho người dân trên địa bàn…

Tri ân người thầy áo lính ảnh 4

18 năm qua lớp học của thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng phụ trách đã có hơn 200 học sinh hoàn cảnh khó khăn theo học.

Dịp này cán bộ, chiến sỹ phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã động viên, thăm hỏi và tặng 45 phần quà cho thầy và trò lớp học gồm áo quần đồng phục và tiền mặt tổng kinh phí 10 triệu đồng. Qua đó khích lệ tinh thần thầy và trò nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục dạy tốt học tốt, vươn lên trong cuộc sống.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tri ân người thầy áo lính