Lo con gái vụng về không chăm được cháu, bà Mai cứ nghe cháu khóc là bật dậy bế, khiến bà mất ngủ liên tục trong nhiều tháng, sinh ra vấn đề về tâm thần.
"Đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành mọi vết thương trong đời. Đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả đời để hàn gắn những tổn thương của thời ấu thơ".
Diêu Viễn khi đi học là thiên tài, đỗ thủ khoa trường danh tiếng nhưng ra đời bị "quăng quật" đến mức không còn chốn dung thân, phải nhặt rác, ăn xin để sống suốt 12 năm.
Hồng có biểu hiện không bình thường và dùng dao tự chế đâm vào ngực trái của bảo vệ Bệnh viện Tâm thần. Sau đó, đến phòng giám đốc, chốt của khống chế.
(GDTĐ) - Ngày 24/2, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, vừa tạm giữ Nguyễn Văn Hồng (SN: 1966, ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Mở rộng điều tra vụ án "bay lắc" ở Bệnh Viện Tâm thần Trung ương I (Hà Nội), công an đã khởi tố, bắt tạm giam nữ Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền.