Với điểm thi SAT đạt 1.600/1.600, hành trình viết tiếp ước mơ của em Đào Minh Phương đến từ Trường THPT Chuyên Sư phạm (Hà Nội) đang rộng mở.
Trong đợt thi SAT tổ chức đầu tháng 6 vừa qua tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nữ sinh Đào Minh Phương - học sinh lớp 12A4, Trường THPT chuyên Sư phạm đã xuất sắc giành số điểm tối đa. Với kết quả ấn tượng này, nữ sinh bày tỏ niềm vui mừng xen lẫn chút bất ngờ vì mục tiêu ban đầu chỉ là để trải nghiệm giới hạn của bản thân.
Theo tìm hiểu, SAT (Scholastic Assessment Test) là một bài thi chuẩn hóa phổ biến, thường được dùng để xét tuyển vào nhiều trường đại học ở Mỹ, Châu Âu... Bài thi SAT gồm các phần toán và đọc, viết với tổng điểm là 1.600. Mỗi năm có khoảng hai triệu học sinh trên thế giới thi SAT. Từ mốc 1.530/1.600 điểm trở lên, người thi lọt top 1% cao nhất.
Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, Minh Phương cho biết, ngay từ năm lớp 11 em đã xác định nếu sở hữu điểm SAT tốt sẽ giúp tăng cơ hội đỗ vào các trường đại học tốp đầu. Đây là nguồn động lực to lớn để em tự vạch ra kế hoạch, biện pháp nhằm chinh phục mục tiêu này với sự đồng hành, chỉ bảo tận tình của thầy cô giáo cũng như gia đình.
"Em cố gắng cân bằng việc học ở trên lớp và ôn thi SAT. Các thầy cô luôn quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ để em hoàn thành bài tập ngay tại lớp. Với nền kiến thức khá ổn ở môn Toán, cộng với tư duy logic Toán của thầy cô bồi dưỡng cho em nên khi chuyển qua học Toán bằng tiếng Anh là một thuận lợi lớn; với môn Văn bằng tiếng Anh cũng tương tự", Minh Phương bày tỏ.
Nữ sinh đã tìm phương pháp học phù hợp, không luyện đề để lấy số lượng mà ưu tiên chất lượng. Em phân tích kĩ các lỗi sai cả về mặt logic lẫn những lỗi do thiếu cẩn thận để tránh lặp lại, sau đó ôn kỹ từng phần còn yếu và củng cố những kiến thức nền tảng. Ở phần từ vựng, bất cứ khi nào có thời gian, Phương tra cứu những từ không hiểu trong đề để nhớ nghĩa.
Ban đầu, Phương cũng tự tạo cho mình áp lực để cạnh tranh về điểm số. Tuy nhiên, được sự động viên của bố mẹ/thầy cô nên em dần bình tâm lại và thả lỏng chính mình để đi thi với tâm thế thoải mái nhất, kết quả có ra sao thì mình cũng đã nỗ lực hết sức để vượt qua giới hạn của bản thân. Khi biết điểm, nữ sinh tỏ ra vô cùng hài lòng và coi đây là cột mốc đáng nhớ để tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.
Cô Vũ Thúy Mây - giáo viên chủ nhiệm và dạy Ngữ văn lớp 12A4 nhận xét, dù không phải là cán bộ lớp nhưng Minh Phương rất năng nổ trong các hoạt động của lớp cũng như hoạt động thiện nguyện, nhân ái. Phương có tinh thần tự giác học tập rất cao, thầy cô chỉ cần định hướng, hướng dẫn để em nắm được các kiến thức, kỹ năng cần thiết. Em rất kiên trì, bền bỉ trong thực hiện mục tiêu đề ra.
"Quá trình chủ nhiệm, tôi nhận thấy Minh Phương có ý thức học hỏi từ bạn bè, tham khảo ý kiến người xung quanh nên điểm số thi SAT đạt điểm số ấn tượng như trên. Từ năm lớp 10, Phương đã tích cực tham gia trong CLB thiện nguyện với các hoạt động đa dạng nhằm hỗ trợ cho các bệnh nhi tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương" - cô Mây nói.
Dưới góc độ gia đình, ông Đào Ngọc Ánh - bố của Minh Phương thông tin, trong nhà Phương là chị cả của hai em. Bố mẹ chỉ định hướng và tạo mọi điều kiện tốt nhất để con được phát huy hết khả năng, sở trường bản thân. Việc lựa chọn ngành nghề trong tương lai cũng do do con gái chủ động dựa theo ý thích của mình.
"Đợt trước Tết Nguyên đán 2025, cháu đăng ký thi SAT ở trong nước nhưng bị hết suất nên tôi phải đăng ký và đưa cháu sang thi ở Thái Lan. Kết quả cháu đạt 1.540/1.600 điểm; lần thi kế tiếp trong nước đạt 1.570/1.600 điểm và lần gần nhất thì đạt điểm tối đa 1.600/1.600 điểm. Kết quả này là nhờ sự dìu dắt từ các thầy cô và cố gắng của con, bố mẹ mong con tiếp tục phát huy khả năng trong thời gian tới", ông Ánh trao đổi.
Nói về mục tiêu sắp tới, nữ sinh Đào Minh Phương chia sẻ, em sẽ nỗ lực hết mình vượt qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, cộng với điểm thi SAT vừa qua để nộp hồ sơ vào một trường đại học mơ ước.