Mang mùa đông ấm cho những đứa trẻ xa gia đình

PV | 14/11/2022, 13:43
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, điểm trường Bắc Lý 2 sẽ thật sự là một “mái ấm” đúng nghĩa cho các em bé Khơ Mú...

Những cơn mưa rừng lạnh buốt trút lên mái lá đơn sơ của căn nhà bằng gỗ ghép dựng tạm cheo leo giữa núi rừng. Bên trong là gần 80 đứa trẻ, lớn nhất cũng chỉ 10 tuổi nằm co ro vào nhau vì lạnh, vì nước mưa đã dột ướt chăn màn…

Thảng thốt trong cơn mưa rừng và những niềm vui nhỏ bé

Xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An. Điểm trường tiểu học Bắc Lý 2 nằm ở lưng chừng núi, cách trung tâm xã hơn 1 giờ đi xe máy. Trường không tổ chức cho học sinh nội trú nhưng lâu nay, vì thương các em học sinh nghèo phần lớn là con em của đồng bào người Khơ Mú, đi học xa nhà tới 19-20km nên nhà trường vẫn dựng một khu nội trú cho các em ở lại.

Khó khăn mọi bề, các thầy cô cố gắng hết sức cũng chỉ có thể dựng cho cho các em một “ký túc xá” nhỏ từ tre nứa và gỗ ghép. Chỉ một cơn mưa rừng ghé qua là gần 80 học sinh trong căn phòng lụp xụp không thể ngủ yên. Chúng thảng thốt, co ro vì rét và sợ dột trên những chiếc giường không có đủ chăn màn, nhiều chỗ phải vá víu bằng những thanh tre.

Mang mùa đông ấm cho những đứa trẻ xa gia đình ảnh 1
Mang mùa đông ấm cho những đứa trẻ xa gia đình ảnh 2
Căn nhà mục nát, thiếu thốn không đủ sức che nắng mưa và giá rét cho các em nhỏ.

Trong căn phòng nhỏ kê sát những chiếc giường 2 tầng, chỉ còn chừa lại một lối đi vừa lọt đủ 1 người, thầy giáo Lô Văn Thắng đang nhắc nhở các em học sinh ngủ đúng giờ, đặc biệt không được ra ngoài khi trời có mưa.

“Học sinh còn nhỏ, nhiều cái bỡ ngỡ, phải bảo ban từng li từng tí từ miếng ăn đến giấc ngủ. Trời mưa thế này, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhiều rủi ro. Thế nên phải quán triệt học sinh hàng ngày. Dạy bảo học sinh như con mình thôi”, thầy Lô Văn Thắng chia sẻ.

Có thầy bên cạnh nhưng nhiều đứa trẻ vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Chúng sợ mưa, sợ dột và sợ rét…

Mang mùa đông ấm cho những đứa trẻ xa gia đình ảnh 3
Mang mùa đông ấm cho những đứa trẻ xa gia đình ảnh 4
Ngày mới của các em bắt đầu từ 4h30 sáng.

Một ngày của những em bé Bắc Lý 2 bắt đầu từ 4h30 sáng, thời điểm mà nhiều đứa trẻ khác vẫn còn bay bổng trong những giấc mơ giữa chăn êm đệm ấm. Không có bố mẹ ở bên, những đứa trẻ người Khơ Mú phải tự chăm sóc lẫn nhau. Bé lớn buộc tóc, chải đầu cho bé nhỏ, các bé khác thì tất tả nổi lửa thổi cơm chung.

Trời vẫn tối đen như mực, sương vẫn lạnh buốt chưa tan nhưng căn bếp nhỏ lụp xụp cách đó không xa đã kịp đỏ lửa với một nồi cơm to đang sôi sùng sục, xung quanh là mấy cái bóng bé xíu tay thìa, tay bát chờ ăn bữa sáng. Mùi cơm sôi bốc lên thơm phức cùng canh rau nóng hổi có lẽ là một trong những niềm vui lớn nhất của những đứa trẻ nơi đây.

Mang mùa đông ấm cho những đứa trẻ xa gia đình ảnh 5
Mang mùa đông ấm cho những đứa trẻ xa gia đình ảnh 6
Các con vẫn thích đi học vì vừa có nhiều bạn bè, lại vừa được ăn no.

Thầy Lô Văn Thắng cho biết, nhiều học sinh ở nhà nghèo quá cũng không đủ ăn, nên em rất thích ở trường vì được “no cái bụng”. Thầy chỉ mong căn bếp lúc nào cũng ấm lửa, đủ cơm, đủ rau cho các con ăn mỗi ngày. “Nhìn ánh mắt vui tươi của các em học sinh trong mỗi bữa ăn, lòng tôi cũng ấm hơn”, thầy Thắng mong mỏi.

Mùa đông ấm cho những đứa trẻ xa gia đình

Thật may mắn thay khi chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, điểm trường Bắc Lý 2 sẽ thật sự là một “mái ấm” đúng nghĩa, nơi các em bé Khơ Mú được che nắng, che mưa, có những bữa ăn no và giấc ngủ tròn đầy.

Thông qua chương trình “Cặp lá yêu thương” đã trao tặng điểm trường 200 triệu đồng để nhà trường có thể sửa sang lại phòng nội trú, cải tạo bếp ăn và mua thêm chăn ấm cho các con.

Mang mùa đông ấm cho những đứa trẻ xa gia đình ảnh 7

Bài liên quan
Báo Giáo dục và Thời đại tiếp sức đến trường ở vùng sâu biên giới
Ngày 20/5, Báo GD&TĐ phối hợp với Sở Giáo dục&Đào tạo Tây Ninh tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường”, hỗ trợ hàng trăm suất quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở hai xã vùng sâu biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mang mùa đông ấm cho những đứa trẻ xa gia đình