lớp học hạnh phúc

Lớp học hạnh phúc bắt đầu từ trái tim người thầy
hôm qua Gương sáng
Say mê với con đường sư phạm đã lựa chọn, suốt gần 30 năm nghề giáo, cô Nguyễn Minh Hồng - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thành Vinh, Nghệ An) luôn trau dồi chuyên môn, sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học.
  • Tháng 11 - khi cả xã hội hướng về những "người lái đò tri thức", ánh đèn từ bục giảng như rọi sáng những câu chuyện nghề đầy cảm hứng. Giữa không khí ấy, cô Nguyễn Minh Hồng, giáo viên Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) - một trong hơn 20 gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại giải thưởng “Quỹ phát triển tài năng giáo dục” Nghệ An, chia sẻ hành trình gần 30 năm gắn bó với nghề.
  • Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.
  • Lớp học hạnh phúc là nơi học sinh là chủ thể, có thể kiến tạo nên hạnh phúc, luôn cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO